Hơn 250.000 người đã kéo xuống các đường phố London để phản đối việc cắt giảm chi tiêu mạnh nhất kể từ Thế chiến II. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ chiến tranh Iraq năm 2003 nổ ra tại thành phố này.

Hơn 200 người đã bị bắt sau khi cảnh sát chống bạo động xung đột với một nhóm biểu tình nhỏ.
Dù hầu hết cuộc biểu tình hôm 26/3 diễn ra trong hòa bình song
các cuộc đụng độ vẫn kéo dài tới ban đêm khi hàng chục người biểu tình dùng
chai, bóng đèn chứa đầy amonia để ném vào cảnh sát. Một số nhóm còn phóng hỏa và
đập phá cửa sổ của các cửa hiệu gần điểm mốc du lịch nổi tiếng như Quảng trường
Trafalgar.

Giáo viên, y tá, lính cứu hỏa, nhân viên ngành công cộng, sinh viên, người về hưu và các nhóm vận động đều tham gia vào cuộc biểu tình lớn hôm 26/3.
"Họ không nên lấy tiền từ dịch vụ công cộng. Họ đã làm gì để
xứng đáng với điều đó", Alison Foster, một giáo viên 53 tuổi nói. "Đúng vậy, họ
quyết định cắt giảm mạnh. Đó là lý do tôi tham gia biểu tình, để họ biết như vậy
là sai".

Anh hiện đối mặt với khoản cắt giảm chi phí công 80 tỷ bảng (130
tỷ USD) của chính phủ liên minh của Thủ tướng David Cameron khi cố gắng giảm
thâm hụt ngân sách đất nước. Chính phủ Anh đã nâng thuế mua hàng song tới tháng
sau, người Anh mới phải đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu công.

Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã đặt cược tương lai chính
phủ vào một kế hoạch kinh tế siết chặt sau khi người Anh tiêu hết hàng tỷ USD
tiền bảo lãnh. Khoảng 1/2 triệu việc làm trong ngành dịch vụ công sẽ bị mất,
khoảng 28,5 tỷ USD từ ngân sách trợ cấp sẽ bị cắt giảm và tuổi về hưu sẽ tăng
lên 66 vào năm 2020.

Chỉ huy Bob Broadhurst của cảnh sát London xác nhận, hơn 250.000 người tham gia biểu tình hòa bình nhưng chỉ khoảng 500 người gây rối. Hàng trăm người bị bắt và cảnh sát cho biết, con số này còn tăng. Hàng chục người bị thương sau khi cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra vào buổi chiều.
- Hoài Linh (Theo Mail, AP)