Trong một quán cà phê Internet tại Hà Nội ngày 22/8 vừa qua. Ảnh: AFP

Blog đến Việt Nam như một cơn bão

ICTnews - Các ca sỹ viết nhật ký trên mạng (blog), các fan của họ viết blog, các thanh thiếu niên viết blog, và ngay cả các nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng viết blog.

Hãng thông tấn Pháp AFP hôm qua (6/9) đã có bài viết về trào lưu blog tại Việt Nam với những phân tích chứng tỏ Việt Nam rất nhiệt tình với CNTT. AFP nói rằng blog đang đến Việt Nam với sức mạnh của một “cơn bão” và là nơi được bàn tán sôi động.

Hiện tượng trực tuyến này chỉ mới bùng nổ trong một năm nay tại đất nước Việt Nam trẻ trung và đầy sức sống, hàng triệu người lướt net giờ thường bộc lộ và chia sẻ mọi suy nghĩ và câu chuyện hàng ngày của họ lên blog - một thế giới mà các bậc bố mẹ của họ chỉ có thể mơ về.

“Blog chưa là gì cách đây hai năm nhưng nay đột nhiên mọi người đều có”, Joe Ruelle, một người Canada 28 tuổi đến Việt Nam, nói.

Khi ngôi sao Hollywood Angelina Jolie đến và nhận cậu bé Sáng làm con nuôi hồi tháng 3, các blogger Việt Nam đã tranh cãi về chuyến đi và việc làm của Jolie, cả việc cô có phải là người phụ nữ đẹp nhất thế giới không.

Các blogger Việt Nam cũng gây quỹ cho các tổ chức tàn tật, chất độc da cam và hỗ trợ cho những người không may mắn qua blog.

Blogger Cuoi HK, tên thường gọi là Tuyến, một nhân viên của Vietnam Airlines, đã nhận được sự cảm thông chia sẻ của hàng nghìn người viết blog (blogger) khác khi anh kể về cuộc chiến đấu chống lại bệnh ung thư trên blog.

“Tôi đọc blog của anh để học cách sống và chiến đấu”, blogger Phương Thanh viết, “Cảm ơn nụ cười của anh. Tôi biết anh sẽ vẫn sống mãi với chúng tôi”.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, một sử gia có tiếng cũng trở thành một blogger với những bài viết về nhật ký Quốc hội và những câu chuyện lịch sử về Thủ đô Hà Nội 1000 năm.

Các blogger Việt Nam ca ngợi Đảng Cộng sản và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi Thủ tướng khai trương trang Web chính thức của mình.

Phan Kim Ngân, một học sinh 13 tuổi ở Hà Nội, nói ít nhất 50% trong số 40 bạn cùng lớp với em có blog. Thậm chí một số người còn có 2 blog.

“Những bạn không có blog thường là những bạn không có máy tính và không kết nối Internet tại nhà”, Ngân nói. “Họ cũng có thể dùng Internet ở quán cà phê, nhưng điều đó khiến họ ít cập nhập blog hơn”.

“Em viết về cuộc sống của em, những gì em suy nghĩ, những gì xảy ra ở trường. Em không chia sẻ blog của mình với bố mẹ và thầy cô”.

Theo AFP, viết nhật ký đã có truyền thống từ lâu tại Việt Nam, một đất nước với nền văn học lâu đời và mạnh mẽ. Cuốn nhật ký của nữ bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất gần đây.

Tuy nhiên, với Ngân và nhiều bạn cùng lớp, viết nhật ký nay là viết blog. “Trên blog, chúng em có thể thể hiện bản thân thoải mái hơn. Viết blog là một sự thư giãn tuyệt vời sau những giờ học căng thẳng. Đó là giải trí”.

Blog thực sự đang phát triển mạnh tại Việt Nam, nơi có 2/3 dân số dưới 30 tuổi và hầu hết đều là những người nhiệt tình ứng dụng công nghệ. Số hộ gia đình kết nối Internet tại Việt Nam đã tăng nhanh với 16,7 triệu hộ trong tổng số 84 triệu dân. Ngoài ra, các điểm truy cập Internet không dây tốc độ cao Wi-Fi và quán Net cũng mọc lên nhanh chóng.

Blog bùng nổ cũng là một vấn đề khiến các nhà chức trách phải xem xét. Việt Nam từng đóng cửa và trừng phạt những “blog đen” mang nội dung khiêu dâm, không lành mạnh.

Huyền Thương

Theo AFP