Gor trong tù  

Blogger và hành trình trở thành "đại sứ văn hóa"

Tưởng rằng việc viết nhật ký trên mạng chỉ là thú vui nhất thời của Panrit Daoruang và nhóm bạn bè lớp 6 Trường Sriwittayapaknam, nhưng rồi chỉ vài năm sau, cậu trở thành một trong những thiếu niên trên mạng nổi tiếng nhất Thái Lan.

Khi 12 tuổi, Panrit ở Samut Prakan (cách Bangkok 35km về phía nam) tạo blog đầu tiên cho mình và trở thành một trong những blogger đầu tiên của Thái Lan vào năm 1997.

Điều bất ngờ khác, cậu được báo chí Thái Lan và nước ngoài gọi là "đại sứ văn hóa trẻ nhất Thái Lan", vì đem đến cho người đọc trên khắp thế giới một cái nhìn "đầy đủ nhất" (từ dùng của báo Bangkok Post) về Thái Lan qua những bài viết về chính cuộc đời mình.

Mọi thứ về Thái Lan

Những câu chuyện kể đầy tính tự sự của Gor (tên thường gọi của Panrit) trên website www.thailandlife.com thu hút hàng ngàn người trên thế giới truy cập mỗi ngày.

Người đọc có thể tìm hiểu mọi thứ về Thái Lan qua cái nhìn thay đổi theo thời gian của Gor, từ một thiếu niên trở thành một thanh niên ở đất nước chùa Vàng.

Văn hóa, truyền thống, ẩm thực hay đạo Phật của đất nước này được thể hiện một cách gần gũi tới người đọc qua những bài viết về cuộc sống thời thơ ấu, về cha mẹ, về lần cạo tóc vào chùa, về đám cưới của cậu hoặc cảm giác hồi hộp đón đứa con gái ra đời. Đến nay, trang web có video, với hơn 1.000 hình ảnh và rất nhiều chuyên mục khác nhau.

Tiếng tăm từ trang web đã khiến báo Bangkok Post tiếp cận và mời cậu phụ trách một chuyên mục hằng tuần trên báo có tên "Thế giới của Gor" (GorsWorld.com) khi cậu mới 16 tuổi (năm 2001). Cậu trở thành người viết chuyên mục trẻ nhất của tờ báo trong hai năm sau đó, qua hơn 100 bài báo với những suy nghĩ rất riêng, cậu đã làm người đọc thích thú và tò mò về những câu chuyện rất thật của một trong những thanh niên Thái Lan đang dò dẫm bước vào ngưỡng cửa thật sự của cuộc đời.

Chuyên mục "Nhật ký bí mật" (Secret Diary) của cậu trở thành một trong những mục thu hút khách nhất. Cậu thảo luận một cách thẳng thắn về thuốc lá, uống rượu và ma túy.

Những người chỉ trích cho rằng cậu khoe khoang và đề cập đến những vấn đề tế nhị trong xã hội. Thực tế, xã hội Thái Lan vẫn cho những chủ đề đó là điều cấm kỵ, và "con ai đó mắc phải, chứ không phải con mình".

Gor đã thay đổi những quan niệm đó. Nhiều người đánh giá cao cậu khi cậu dám chỉ ra thanh thiếu niên Thái Lan cũng đang gặp phải các vấn đề như thanh thiếu niên trên thế giới. Họ cũng có điểm tốt và không ít điểm chưa tốt. Với những người nước ngoài, khi biết các thông tin đó, họ cảm thấy thoải mái hơn khi quyết định du lịch đến Thái.

Gor còn nhiều trang web khác để quảng bá về ngôn ngữ và các điểm du lịch độc đáo khác của Thái Lan. Diễn đàn Thailandguidebook.com của cậu có hơn 12.000 thành viên. Website nổi tiếng nhất của cậu learningthai.com cung cấp hàng trăm bài học tiếng Thái miễn phí và là một trong những trang dạy tiếng Thái được đánh giá là hữu ích nhất. Mỗi ngày, website có khoảng 6.000 lượt truy cập.

Người ta cho rằng những gì cậu làm để mọi người trên thế giới biết về Thái Lan nhiều hơn cả Cơ quan Du lịch Thái Lan. Trang web cũng được các cuốn sách về du lịch Thái Lan trích dẫn như một địa chỉ tin cậy để biết tất cả mọi thứ về Thái Lan.

Xuất bản sách từ trong tù

Trang web đưa mọi thông tin về Thái Lan dưới góc nhìn của một cậu bé 12 tuổi đến lúc cậu trưởng thành   

Con đường đến ma túy của Gor bắt đầu từ những thăng trầm trong quan hệ với "tình yêu thật sự" đầu tiên của cậu (theo lời cậu từng gọi).

Quan hệ chấm dứt năm 15 tuổi và cậu bắt đầu sa vào nghiện rượu, thuốc lá. Cậu bắt đầu xỏ khuyên ở tai, ở rốn và nhuộm tóc vàng. Cậu đi chơi với "đám bạn xấu" mà bạn gái cũ của cậu không thích. Và nghiện ma túy.

Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục cập nhật các website vì nó vẫn thu hút người truy cập. Nhưng cậu không hình dung được ma túy đã thay đổi con người cậu như thế nào. Dính vào thì khó gỡ.

Tháng 8-2005, khi 20 tuổi, Gor bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Tháng 9-2006, cậu bị kết án 6 năm tù giam, sau đó được giảm xuống còn 3 năm. Hiện Gor chịu án 3 năm tù giam ở nhà tù trung tâm Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok.

Còn hai năm nữa cậu mới được thả, nhưng cậu là một trong những tù nhân nổi tiếng nhất Thái Lan, đặc biệt là sau cuốn tự truyện hoàn thành trong thời gian ở tù vừa xuất bản tháng 5-2007. Cuốn sách bao gồm các bài viết trước đây được cập nhật các thông tin mới.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục có website. Trên trang www.thaiprisonlife.com được điều hành với sự giúp đỡ của một người khác bên ngoài nhà tù, cậu mô tả cuộc sống trong nhà tù nơi cậu thụ án với rất nhiều chi tiết, hình ảnh. Một chuyên mục đặc biệt trên website là về ma túy và tác hại của nó.

Cậu kể về sự vùng vẫy của mình để thoát khỏi ma túy nhưng tuyệt vọng. Với website, cậu nói rằng cậu luôn muốn gửi một thông điệp thật to, thật rõ ràng tới mọi thiếu niên trên thế giới: "Đừng dùng ma túy dù chỉ một lần. Ma túy sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi".

Cậu nhận được hàng trăm lá thư gửi về hằng năm và "những bài phỏng vấn về ma túy" của cậu đã giúp ích rất nhiều người, không chỉ những người sử dụng ma túy mà cả những người thân của họ.

Bây giờ, cậu đang viết cuốn tự truyện thứ hai trong nhà tù. Tháng 8-2009, khi cậu ra tù, cậu định hoàn thành nốt bậc trung học mà cậu đã bỏ dở vì ma túy. Cô con gái bé bỏng của cậu năm nay vào lớp mầm cũng đang chờ cha về.

Dù cuộc đời có nhiều thăng trầm, nhưng cậu dám chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, dùng Internet như một kênh thông tin để đưa tiếng nói của mình tới cộng đồng. Năm nay cậu 22 tuổi, người ta gọi cậu là "Mr.Global Thailand" - người Thái Lan toàn cầu - cũng là một cách gọi đầy tính tiếp thị của người Thái.

Theo TTO