- Trong một cú ngã xe bất ngờ, chị Hiếu qua đời bỏ lại chồng và 3 đứa con thơ dại. Không lâu sau, tai nạn lại giáng xuống cướp đi người bố. Ba anh em Ánh, Tường, Hằng như những con chim non nớt trong cơn bão lớn.

TIN BÀI KHÁC:

Bố mẹ lần lượt chết vì TNGT

Nhà ba anh em Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Thị Hằng ở thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Ngôi nhà nhỏ thó chưa kịp hoàn thiện nằm trơ trọi giữa mảnh vườn, mấy cánh cửa đóng tạm bằng cốt-pha kêu kèn kẹt từng hồi sau những trận gió lào khô nóng.

Nhà chỉ có hai gian nhỏ, dùng làm nơi đặt di ảnh thờ bố mẹ các em. Ánh mới đi học về, em đang sửa soạn lại bàn thờ để chuẩn bị đặt cơm chiều cúng người bố vừa mất trong một vụ TNGT cách đây chưa lâu.

{keywords}

Không còn cha mẹ, những đứa trẻ nguy cơ phải thất học nếu không nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng

Là anh cả của hai đứa em đang học bậc tiểu học, năm nay học lớp 6 nhưng trông Ánh nhỏ con so với tuổi của mình. Ánh mắt em chất chứa nhiều nỗi buồn sâu thẳm của một đứa trẻ sớm phải chịu những mất mát. Hai em của Ánh là Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Thị Hằng đứng bên cạnh, nắm chặt tay nhau hết nhìn di ảnh của bố rồi lại nhìn những người lạ.

Ông Nguyễn Văn Đỏ, ông nội của Ánh cho biết, bố mẹ các cháu là anh Bình và chị Hiếu khi còn sống rất chăm chỉ làm ăn. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ba đứa con của anh chị đều học giỏi, rất ngoan ngoãn và biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc.

Tai họa đổ xuống gia đình vào một ngày định mệnh tháng 9/2010, trong một lần chị Hiếu chở rau đi bán ở chợ tỉnh (cách nhà gần 30 km) khi trời còn chưa sáng, chiếc xe máy cũ nát của gia đình chị bất ngờ dở chứng, chị Hiếu ngã xuống đường và bất tỉnh.

Chị bị hôn mê sâu, sau một ngày cấp cứu ở bệnh viện, gia đình anh Bình cố gắng chạy vạy tiền bạc đưa chị Hiếu điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do bị chấn thương não quá nặng, 3 ngày sau chị Hiếu qua đời, bỏ lại người chồng và 3 đứa con thơ dại.

Sau ngày mẹ mất, 3 anh em Ánh, Tường, Hằng càng thương bố nhiều hơn, ngoài giờ học trên lớp, 3 anh em dành hết những thời gian rảnh rỗi để làm việc nhà, phụ giúp bố những phần việc nhà cửa trước đây của mẹ. Anh Bình cũng kiếm việc làm gần để trong nom con nhỏ khi không còn vợ.

Kể đến đây, giọng ông Đỏ nghẹn lại, ông đưa tay ôm chặt hơn 3 đứa cháu ngồi bên cạnh, nước mắt ông lại lăn dài trên má: “Ngày 28/4 vừa qua, con trai tôi đi xây ở Cẩm Minh (Cẩm Xuyên), trên đường đi về khi trời đã tối, do không nhìn rõ đường vì đèn xe tối mờ mờ nên đâm vào xe ô tô. Nó chết đi để lại cho hai ông bà già nông dân và 3 đứa cháu còn tuổi ăn học”.

Học sinh giỏi nguy cơ thất học

Nhiều người có mặt tại căn nhà của anh Bình và chị Hiếu không cầm được nước mắt, câu chuyện đau buồn của gia đình anh Bình khiến nhiều người nghẹn đi. Nhìn 3 anh em Ánh, Tường, Bình đang mang trên mình bộ đồng phục học sinh càng thấy các em non nớt, bé bỏng.

{keywords}

Ngôi nhà Ánh và các em hiện đang ở

Trường học cách xa nhà 5km, mỗi buổi đi học Ánh đều tranh thủ đạp xe về nhanh hơn, sớm hơn để làm nhiều việc nhà và chăm sóc 2 em. Tường năm nay học lớp 4, mỗi buổi học xong đều đến lớp đón em gái về. Cả hai đều là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.

Cô Nguyễn Thị Thạch, giáo viên chủ nhiệm của Ánh (6A, Trường THCS Cẩm Thịnh) cho biết, Ánh luôn là một học sinh gương mẫu được thầy cô và bạn bè quý mến. Năm học 2011 – 2012, Ánh là học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh, năm học này Ánh cũng đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn học này. Không chỉ là học tập xuất sắc, Ánh còn là một thành viên tham gia phong trào Đoàn đội rất năng nổ.

Từ ngày mẹ mất, rồi gần đây bố cũng qua đời, 3 anh em Ánh, Tường, Hằng về ở với hẳn với ông bà nội. Ông bà năm nay gần 60 tuổi. Cái già yếu cũng đến sớm hơn so với tuổi tác, những cái chết đột ngột của con dâu, con trai đã khiến mái đầu ông bà bạc nhanh hơn.

Ông Đỏ ngậm ngùi: “Hai đứa con mất đi khi tuổi còn trẻ, giờ 3 đứa cháu của chúng tôi thật không biết nương tựa vào ai nữa. Anh em họ hàng đều nghèo khó, ông bà chúng tôi thì chỉ có mấy sào ruộng, nay càng già yếu. Điều chúng tôi day dứt nhất là các cháu đang tuổi ăn học, rồi đây tương lai của các cháu không biết sẽ thế nào khi chúng tôi không còn khả năng lo cho các cháu”.

Trò chuyện với em Ánh, mắt em buồn, lời nói già dặn hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình: “Ông bà già rồi, không lo được cho bọn cháu, có lẽ sắp tới cháu phải nghỉ học để đi kiếm việc phụ giúp chi đó, để các em cháu được ăn học. Nhưng cháu muốn đi học lắm, cháu rất muốn tiếp tục được đến trường”.

Quang Anh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Văn Đỏ - thôn Trung Sơn, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Em Nguyễn Văn Ánh – học sinh lớp 6A, Trường THCS Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ 3 anh em mồ côi Nguyễn Văn Ánh ở Hà Tĩnh

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn