Bộ trưởng tư pháp Nhật Bản nói ông từ chức sau khi gây phẫn nộ chỉ vì nói đùa rằng công việc của mình dễ thế nào.



Minoru Yanagida cho biết hai cụm từ duy nhất ông nhớ khi buột miệng tại quốc hội là: "Tôi sẽ không bình luận về vụ việc cá nhân," và "Tôi hành động theo quy định của pháp luật và bằng chứng."

Các nhân vật bảo thủ thuộc phe đối lập nói rằng ông xứng đáng bị đuổi việc vì nói hớ.

Diễn biến này có thể gây khó khăn hơn cho Nhật trong việc việc thông qua một khoản thuộc ngân sách chủ chốt, theo đánh giá của giới phân tích.

Thủ tướng Naoto Kan đã cảnh cáo nghiêm khắc ông Yanagida về lời phát biểu của ông vốn được đưa ra hồi đầu tháng này tại hạt cử quê nhà của ông ở tỉnh Hiroshima.

Ông Yanagida tuyên bố từ chức tại một cuộc họp báo ở Tokyo vào sáng thứ Hai.

Phe đối lập nói nhận xét của ông là sự xúc phạm đến cơ quan lập pháp, và đang chuẩn bị những bước pháp lý tiếp theo chống lại ông.

Phóng viên BBC Roland Buerk tại Toyko nói cho tới nay khá nhiều chính trị gia Nhật Bản bị mất ghế chỉ vì nói hớ, trong đó có vụ một bộ trưởng du lịch, người từ chức chỉ bốn ngày kể từ khi nhậm chức, vì nói rằng người Nhật không thích người nước ngoài.

Bớt ủng hộ

Nhưng phóng viên BBC nói thêm việc từ chức mới nhất diễn ra vào thời điểm xấu cho thủ tướng.

Có sự bất mãn nhiều trong công chúng về nền kinh tế gặp khó khăn.

Thực trạng ngày càng giảm bớt hậu thuẫn cho chính phủ trung tả làm phức tạp thêm nỗ lực để ban hành gói kích thích 61 tỷ đôla có ý nghĩa hết sức quan trọng, mà chính phủ hy vọng dùng để kích thích nền kinh tế.

Sự ủng hộ cho ông Kan cũng đang có xu hướng không thuận lợi do làn sóng chỉ trích ông qua việc xử lý các biến cố lãnh thổ với Trung Quốc và Nga.

(Theo BBC)