4 người đàn ông đặc biệt đã cùng tham gia hành trình X-men 4 bước chinh phục Fanxipan. Họ cùng có một khát khao: quyết tâm chinh phục Fanxipan dù cho có khó khăn đến thế nào.

Long loco - “anh cả” nhiều kinh nghiệm

Phạm Duy Long, biệt danh Long Loco, nổi tiếng với đam mê leo núi và bay dù lượn, được cả nhóm coi như “anh cả” bởi thâm niên chinh chiến nhiều năm tại nhiều đỉnh cao từ Việt Nam ra thế giới, mà đáng nể nhất là chiến tích chinh phục đỉnh Everest. Với anh Long, Fanxipan là cái tên quen thuộc. Anh đã vài lần leo lên đỉnh theo những con đường khác nhau, rất dễ có và cực khó cũng có.


Sự đam mê và ý chí vượt lên chính mình đã giúp cả đoàn chinh phục thành công Fanxipan
Anh đã chia sẻ nhiều mẹo vặt rất hay khiến cho mọi người ai cũng ồ lên thích thú và công nhận rất hiệu quả. Chẳng hạn việc dùng băng vệ sinh phụ nữ để lót giày, giúp đi êm, giày thoáng khi và chân không bị ẩm ướt. Hay khi leo mỏi không được tức khắc ngồi phệt xuống mà phải đứng một lúc, mặt ngửa lên trời; không tu nước ừng ực mà uống từng ngụm nhỏ và ngậm trong miệng một lúc hãy nuốt. Những mẹo “vàng” như thế đã giúp hai “lính mới” trong nhóm là Phan Quang và Phan Xi Nê “đi đến nơi về đến chốn” êm thấm. Cũng kinh nghiệm ấy khiến anh có thể đeo cả một ba lô “khủng” vài chục ký mà vẫn lên tới đỉnh và xuống tới chân núi đầu tiên trong khi tốp sau bị tụt lại vài giờ đồng hồ.

Joe “Dâu Tây” - dép tổ ong vẫn lên tới đỉnh

Joe Ruelle quen thuộc với tên “Mr. Dâu Tây”, được biết đến qua các bài viết dí dỏm trên blog. Đây là lần thứ hai Joe leo Fanxipan. Lần đầu tiên leo “Nóc nhà Đông Dương” Joe đã bất ngờ lập thành tích đáng nể là leo lên đỉnh và trở về chỉ trong một ngày!


Từ trái qua phải: Phan Quang, Long Loco, Joe Dâu Tây và Phan Xine
Ở lần chinh phục Fanxipan lần thứ hai này, Joe thích thú thử nghiệm cách mà anh đã thấy người dân miền núi từng làm khi leo Fanxipan, đó là đi dép nhựa tổ ong để leo. Vậy là trong khi các thành viên khác bận rộn lo chọn giày, lót giày, chống vắt, thì Joe chỉ đơn giản một đôi dép lê và quần short. Thế mà vèo một cái đã lên tới đỉnh, chỉ sau anh Long Loco. Về nhà, Joe thích thú trưng lên tấm ảnh mình ôm trụ thép trên đỉnh Fanxipan, chân đi dép tổ ong cùng lời bình ngộ nghĩnh “Chú ong đậu trên đỉnh”.

Phan Quang - Ý tưởng sáng tác nảy sinh khi leo núi

Phan Quang, nhiếp ảnh gia rất được chú ý với các triển lãm ảnh từ body-painting đến nhiếp ảnh ý tưởng. Phan Quang đã từng xách máy ảnh lăn lộn chinh chiến khắp nơi để cho ra đời những phóng sự ảnh đầy tính thời sự hay những bộ ảnh ý tưởng mới lạ, nhưng leo núi cao như Fanxipan thì đây là lần đầu tiên anh thử sức.

Chiến thuật được Phan Quang áp dụng là: Đeo bám Long Loco. Sức khỏe thì Quang tự tin, nhưng kinh nghiệm leo núi thì anh không có. Thế mà thành công, Quang về tới các điểm mốc gần như cùng lúc với Long Loco. Ngoài nhiệm vụ ghi lại tất cả các thời khắc đáng nhớ nhất của cuộc hành trình, Phan Quang còn ấp ủ ý tưởng về một bộ ảnh mới với nhân vật chính là những người Mông hiền lành và khỏe lạ lùng đi theo đoàn để phụ mang giúp đồ đạc và thức ăn.

Phan Xi Nê - Ý chí đã chiến thắng

Phan Gia Nhật Linh hay Phan Xi Nê, một đạo diễn trẻ, một bình luận phim, một hot blogger. Là người về cuối cùng của “Nhóm Bộ Tứ”, nhưng lại là người được cả đoàn khen ngợi hết lời về ý chí mạnh mẽ là Phan Xi Nê. Khi về tới nhà, Phan Xi Nê ngay lập tức lên trang blog rất “hot” của mình chia sẻ về những trải nghiệm trong chuyến đi, trong đó anh nhắc đến câu nói mà anh tâm đắc của Che Guevara "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi".

Tay không rời chiếc máy quay HD bỏ túi, Phan Xi Nê ghi lại hầu hết những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên đường leo núi, nhất là lúc đi từ độ cao 2.200m lên 2.800m. Dù nhiều lúc tụt lại phía sau khá xa, lại còn bị chuột rút nhưng cuối cùng Phan Xi Nê vẫn về tới trạm 2.800 trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của cả nhóm. Chặng cuối cùng - tức là đường lên đỉnh cao 3.143m, rất gian nan - với Phan Xi Nê thêm một lần nữa là một cuộc thử thách ý chí và sức lực. Cuối cùng, ý chí đã chiến thắng, Phan Xi Nê đã đưa được “thân hình 95kg và hầu như không tập thể dục” của mình lên tới trụ thép hình chóp trên đỉnh Fanxipan

Bốn người của “Bộ Tứ”, mỗi người một cách đã hoàn thành hành trình chinh phục Fanxipan, dù về trước hay về sau, mỗi người đều đã tự vượt lên chính bản thân mình!

Thuý Ngà