tinh xa.jpg

Bao năm quay quắt đợi chờ
Rồi cũng qua những giấc mơ bần thần
Một mai thức dậy phân vân
Chênh chao một nỗi tần ngần xa xăm

Thời gian gõ nhịp u trầm
Đàn chim bay ngược đăm đăm cuối trời      
Tìm nhau ánh mắt nụ cười
Như bình minh sớm như mười rằm xưa

Đêm về ngày lại ru đưa
Ngồi mong một chuyến đò trưa cuối ngàn
Tĩnh giấc nhẹ bước thênh thang 
Mơ chi ảo mộng chỉ toàn sân si

Nỗi buồn cũng lắm đôi khi
Hạnh phúc đọng lại xanh rì ngàn năm
Thì thôi xin kiếp dâu tắm
Một đời vui sống âm thầm nhả tơ...

Quý Lê (Huế)
Tháng 11/2023