
Tùng Dương nằm trong số hiếm hoi các ca sĩ hiện nay có sự đầu tư nghiêm túc với nghề. Anh không phải là nghệ sĩ dễ thỏa hiệp để trượt dài theo những dự án âm nhạc "bình dân" mà ở khía cạnh nào đó nó có thể giúp Tùng Dương đắt sô và kiếm tiền gấp bội.
Theo đuổi dòng nhạc world music, sản phẩm âm nhạc "Độc đạo" ra mắt khán giả cách đây chưa lâu giống như một tuyên ngôn cho tinh thần lao động nghệ thuật của Tùng Dương. Và với những gì thể hiện ở ca khúc "Độc đạo" trong liveshow đầu tiên BHYT năm 2014 tối 5/1, Tùng Dương vẫn chứng tỏ một nghệ sĩ tràn đầy năng lượng với những sáng tạo không ngừng.
![]() |
| Tùng Dương với "Độc đạo" |
Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết ông bị choáng ngợp bởi giọng hát của Tùng Dương ở Độc đạo. "Thật tuyệt vời. Tùng Dương hát ma mị nhưng vẫn rất sâu sắc. Đây có thể coi là một bản aria rock mở màn ấn tượng. Tiết mục xuất sắc còn bởi sự hỗ trợ từ ánh sáng và hình ảnh minh họa rất ăn ý".
Á hậu Thụy Vân cũng chia sẻ cô ấn tượng đặc biệt với phần thể hiện của Tùng Dương. Người đẹp không giấu giếm bày tỏ trước khi nghe Tùng Dương hát live ca khúc này thì cô từng thưởng thức tác phẩm trong một buổi tối ở khoảnh khắc lúc 12h đêm và thấy có điều gì đó là của mình ở trong ca khúc.
Clip Cát Tường thể hiện "Viết mưa"
Bên cạnh Tùng Dương, nữ ca sĩ trẻ Cát Tường cũng nhận được rất nhiều lời khen cho tiết mục tự sáng tác và biểu diễn mang tên "Vết mưa". Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho rằng dù tuổi đời còn trẻ nhưng Cát Tường đã có những sáng tác già dặn, trưởng thành.
Dù không nhận được lời khen đặc biệt từ 3 khách mời bình luận nhưng với giọng hát trong trẻo, cách xử lý ca khúc đơn giản nhưng nhiều cảm xúc, Bảo Trâm đã lột tả trọn vẹn nỗi buồn và nỗi xót xa trong "Chỉ còn những mùa nhớ". Nữ ca sĩ ngày càng chững chạc về phong cách trình diễn và chăm chút hơn cho ngoại hình của mình.
![]() |
| Bảo Trâm đắm say cùng "Chỉ còn những mùa nhớ" |
Với bản phối mới của nhạc sĩ Hồng Kiên và phần âm thanh tốt từ ban nhạc cùng hình ảnh bổ trợ trên sân khấu, khán giả đã được trải nghiệm một sự mới mẻ, hiện đại mà vẫn không làm mất đi tinh thần hào hùng của bản Tình ca qua giọng hát của Vũ Thắng Lợi.
Mình từng bên nhau - bản tình ca mới của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà được thể hiện bởi ca sĩ Lê Hiếu. Thay vì dùng cách hát ủy mị não nề, nam ca sĩ gốc Hà Nội hát như kể chuyện, như trải lòng, giọng bình thản nhưng vẫn ẩn chứa nỗi niềm khắc khoải, da diết.
![]() |
| Đăng Khôi thể hiện "Hạnh phúc mãi mãi" |
Với chất giọng thính phòng cao sáng, Huyền Hương đã lột tả được giai điệu nhạc trữ tình, da diết, đằm thắm và bay bổng nhưng cũng còn đôi chút thẹn thùng đầy nữ tính của thiếu nữ trước mùa xuân trong ca khúc Tháng giêng còn sót lại.
Đăng Khôi lần đầu xuất hiện trên sân khấu BHYT với ca khúc Hạnh phúc mãi mãi nhưng chưa để lại những ấn tượng mạnh bởi giọng hát yếu, chênh và phô khá nhiều nốt mặc dù phần minh họa cho tiết mục này được đầu tư có phần hơi cầu kỳ và diêm dúa.
Cũng lần đầu tham gia BHYT nhưng ca sĩ Phi Nhung chưa ghi dấu ấn. Chị hát "Nhung ca" có phần rời rạc. Có lẽ thời tiết và sức khỏe không được tốt cộng với chút áp lực đã làm ảnh hưởng phần nào đến tiết mục của nữ ca sĩ hải ngoại.
Sau một tháng cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng ca khúc "Chiếc vòng
cầu hôn" của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện đã vượt
lên "Yêu mình anh" do Thu Minh trình bày để đoạt giải Bài hát yêu thích
năm 2013. Trong khoảnh khắc nhận giải thưởng, nhạc sĩ Trần Tiến hóm hỉnh
chia sẻ rằng "nhiều người hát bài này hay nhưng nhờ lượng fan hùng hậu
của anh Hưng mà tôi được ăn theo".
|
![]() |
| Hồng Phước với "Khi người lớn cô đơn" |
![]() |
| Tuấn Hưng cuồng nhiệt với "Đam mê" |
![]() |
| Nhật Thu với "Như vậy đi" |
Sơn Hà
Ảnh: TĐ







