Gặp nhau ở một cuộc thi rồi bén duyên với nhau từ cuộc thi đó. Nghe Phát kể chuyện tình yêu dễ lây cho người ta cảm giác tình yêu thuộc về tâm hồn…

Tình yêu sét đánh…


Tình yêu của Phát và Huệ ở giữa những ánh nến lung linh

“Lúc đó mình là người thiết kế logo chính cho chương trình còn cô ấy là thí sinh dự thi Imiss Thăng Long”, Đoàn Minh Phát, sinh năm 1982. Hiện là Kiến trúc sư, bắt đầu câu chuyện về mối nhân duyên của mình như thế.

Ngay từ khi vừa gặp nhau, cả hai đã bị thần ái tình đánh trúng tim nên đã ngỡ ngàng. Cái cảm giác ấy dẫu đã trôi qua khá lâu nhưng có lẽ mãi mãi Phát vẫn sẽ nhớ:  “Hôm ấy, nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng, tóc xoăn nhẹ buông hờ trên bờ vai, chưa bao giờ Phát thấy  người con gái nào đẹp như thế”, Phát tâm sự. Vừa làm việc, vừa mơ màng nghĩ đến đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi ấy.

Sau cuộc thi, tình yêu của hai người cũng bắt đầu. Có người hỏi Phát rằng: “Để cưa đổ người đẹp, Phát mất bao nhiêu thời gian?”, Phát cười vui vẻ: “Vì cả hai đều cảm giác nhìn thấy tình yêu của mình nên không phải khó khăn lắm”. Nói vậy không phải vì nàng dễ dãi mà vì nàng cũng thấy Phát chính là người đàn ông của đời mình.

Ngàn ngọn nến lung linh mong cầu may mắn cho người yêu

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Phát nhận ra rằng, bạn gái của mình thường hay gặp “sự cố”. Vốn là một người thích thú các vấn đề tự nhiên như thiên văn địa lý. Bản thân là một kiến trúc sư, lại được học về phong thủy nên Phát nghĩ rằng “nếu biết tạo ra một điểm giao hòa giữa đất trời, mặt trăng thì các lực từ trường của con người sinh ra trong khoảnh khắc đó sẽ rất tốt, và có sức khỏe tốt”- nghĩ vậy nên hàng ngày, sau giờ nghỉ làm, anh cầm chiếc la bàn đi khắp nơi, mong muốn tìm một nơi được cả “thiên thời địa lợi” ấy.

Sau mấy ngày đi tìm, bắt đầu thấy thất vọng thì đến ngày 26/12/2009, "chiếc la bàn" chỉ điểm dừng ở công viên Nghĩa Đô. “Lúc ấy, mình chỉ muốn hét lên vì sung sướng”, Phát chia sẻ.

3h chiều ngày 27/12, Phát nhờ bạn bè cùng mình chở 2000 ngọn nến đến công viên Nghĩa Đô, cắt đôi thành 4000 và tỉ mẩn xếp thành hình vòng tròn ba chữ “anh yêu em”. Phụ giúp với anh có khoảng 20 người bạn.

Sau khi thắp nến xong, Phát dắt tay bạn gái bước vào giữa những ánh sáng lung linh. Cô gái e lệ đứng nhìn anh. Bạn bè bên ngoài cổ vũ nhiệt tình. Phát nắm chặt tay người con gái mà anh đã dành nhiều năm tìm kiếm nói bằng tất cả giọng nói yêu thương.  

Trong lúc mọi người đang vỗ tay tán thưởng, lực lượng cảnh sát cơ động đã đến và yêu cầu giải tán. Phát cùng mọi người thu dọn và trở về nhà trong niềm hân hoan hạnh phúc bởi đã làm được điều mong ước bấy lâu.


Hàng nghìn cây nến xếp thành trái tim và cụm từ ‘anh yêu em” làm trái tim những người chứng kiến thổn thức

Sau buổi thắp sáng ngàn ngọn nến đêm ấy, nhiều người bàn tán rằng Phát đang tìm mọi cách để lấy lòng người đẹp. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời bàn tán vô căn cứ bởi những ngọn nến đêm ấy là anh muốn dành cho người yêu những điều tốt nhất chứ không phải để lấy lòng Huệ vì hai người đã có một khoảng thời gian yêu nhau.

Những món quà đặc biệt

Một món quà đầy bất ngờ khác mà Phát dành tặng cho người yêu mình chính là ba trái tim khổng lồ giữa bãi cát sông Hồng. Phát bảo rằng, với mọi người, mồng 8/3 ai cũng tặng hoa, tặng quà nhưng Phát muốn bạn gái mình phải có một món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất.

Trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Phát quyết định sẽ làm một tấm thiệp thật lớn tặng người con gái anh yêu. Tấm thiệp ấy chỉ có thể thành hiện thực khi được thực hiện ở một không gian rộng lớn. Và bãi giữa Sông Hồng là địa điểm lý tưởng. Phát đã thiết kế bản vẽ gồm 5 trái tim một cách công phu trên phần mềm đồ họa 3D.

Hai tháng để chuẩn bị món quà đặc biệt ấy quả là một khoảng thời gian dài nhưng Phát bảo rằng “chỉ cần tưởng tượng đến nụ cười hạnh phúc của Huệ khi nhận quà là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi và hai tháng sẽ không là nhiều”. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện thì 5 trái tim ấy là quá sức đối với Phát và nhóm bạn.

Vì vậy, giải pháp cuối cùng Phát làm là 3 trái tim. Một khuôn viên rộng lớn và dòng chữ 8/3 khổng lồ (chiều dài 700m) kèm theo 3 trái tim bằng cỏ giữa bãi sông Hồng là một món quà tuyệt vời.

Việc tạo hình 3 trái tim cũng không hề đơn giản bởi thời điểm này thời tiết không thuận lợi, những cơn gió đổ dồn rét căm căm cộng cơn mưa liên miên làm cho việc xén cỏ của họ gặp nhiều khó khăn. Họ phải làm cả ngày lẫn đêm, có hôm làm hăng say quá, 1h đêm mới về. Đêm mồng 7/3, mọi việc đã hoàn thành. Vì quá muộn nên không có thuyền vào phố, cả nhóm đã phải trèo chân cầu Long Biên để về.

Và sáng  ngày 8/3, một món quà vô cùng ý nghĩa xuất hiện giữa bãi sông Hồng đã gây sự chú ý của rất nhiều người. Ai đi qua cầu cũng mang một tâm trạng phấn khởi lạ thường. Phát bảo rằng “tấm thiệp ấy không chỉ đơn giản là dành tặng cho người con gái anh yêu mà anh muốn dành cho tất cả phụ nữ đang hiện hữu trên đời này bởi không phải tất cả mọi người đàn ông trong ngày linh thiêng ấy đều có những món quà dành tặng cho bà, cho mẹ, cho chị gái và bạn gái mình”.

Phát nói thêm rằng, ba trái tim ấy tượng trưng cho ba miền Bắc- Trung- Nam. Và màu xanh của cỏ chính là màu của sự sống, của khát khao hòa bình và ước mơ của rất nhiều bạn trẻ đang yêu như anh.


Mong rằng tình yêu của cặp đôi này sẽ vững bền mãi mãi.

Khi Phát dẫn Huệ ra cầu Long Biên, đứng từ trên cầu chỉ cho cô món quà anh tặng, Huệ đã không dấu nổi sự ngạc nhiên. “Lúc đó, mọi mệt mỏi khó khăn đã gặp trong thời gian qua gần như tan biến hết, mình cảm nhận được tất cả hạnh phúc và tình yêu đang hiện diện trước mắt mình”, Huệ nói. Và niềm hạnh phúc của Huệ còn được nhân lên khi cô thấy rất nhiều bạn nam khác cũng dẫn bạn gái lên cầu, chỉ vào món quà đặc biệt giữa bãi nổi với một niềm tin yêu vô bờ.

Không có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn Huệ đâu…

Có người bảo rằng cách thể hiện tình yêu của Phát hơi quá đà, một hành động vừa tốn công vừa tốn của nhưng bản thân tôi nghĩ, với tình yêu mãnh liệt dành cho người con gái mình yêu, sự lựa chọn ở mỗi người. Những gì Phát làm cho Huệ là những mong cầu may mắn và hạnh phúc đến cho cô, tình yêu vốn không đo được giá trị.

Những ai hằng ngày vẫn đi qua cầu Long Biên, hẳn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi giữa cỏ cây hoang dại ấy bỗng nở ra những trái tim ngọt ngào dành tặng cho người yêu. Và tôi nghĩ rằng, có lẽ trên đời này, chưa có người con gái nào hạnh phúc hơn Huệ đâu!

  • Tiểu Linh