Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình lãng mạn của nhà văn Pháp, bộ sưu tập “Người tình” ra đời, khắc họa nét quý phái, quyến rũ và gợi cảm của người phụ nữ luôn khát khao tình yêu đầy đam mê và cuồng nhiệt.

Tạo hình nhân vật


Bối cảnh thể hiện BST Người tình được lấy từ kiệt tác văn học của nữ nhà văn người Pháp Marguerite Duras, xuất bản năm 1984 về một câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy đau khổ xảy ra xảy ra trong những năm 20s tại Việt Nam.

“….Câu chuyện về cuộc tình giữa một cô gái người Pháp và một chàng trai Trung Quốc vào cuối những năm 1920 tại Đông Dương. Kết thúc kỳ nghỉ hè, cô gái nhỏ quay trở lại Sài Gòn, với ký túc xá quen thuộc của trường trung học. Trên chiếc phà qua sông Mekong, cô gái chống khuỷu tay lên thành phà và lơ đễnh ngắm dòng nước. Một người đàn ông giàu có và lịch lãm chú tâm quan sát cô từ phía chiếc xe limousine. Rồi anh ta tiến lại, làm quen và đề nghị được chở cô về Sài Gòn…” - Marguerite Duras.


Không ồn ào và khoa trương, cũng không diêm dúa bóng bẩy, chất thanh lịch luôn là yếu tố chính tạo hình cho nhân vật trong câu chuyện của Marguerite.

Người mẫu Mai Thu Trang đã xuất sắc khi vào vai nhân vật Người tình của bộ sưu tập. Nhưng khác với câu chuyện, Người tình ở đây đằm thắm, sâu sắc và đầy quyến rũ.

Chất liệu tạo nên phong cách

Được thực hiện theo phong cách lãng mạn, cổ điển, bộ sưu tập là sự kết hợp của các chất liệu vải thun ngoại cao cấp kết hợp với ren - một trào lưu từng làm khuynh đảo mọi sàn diễn thập kỷ 90 - chất liệu được mệnh danh là gợi cảm và hấp dẫn nhất của thời trang. Nhưng trái với các xu hướng thời trang trước đây, BST “Người tình” lựa chọn ren như điểm nhấn và là nét chấm phá của mỗi bộ trang phục, đồng thời kết hợp với những phụ kiện như găng ren, mũ ren để tôn vinh thêm sự quý phái và bí ẩn của người mặc.


30 bộ trang phục là 30 tác phẩm nghệ thuật, với phong thái riêng biệt nhưng không nằm ngoài ý tưởng chủ đạo là gợi cảm và lãng mạn, giúp gợi đến một hình ảnh của “Người tình” cổ điển mà vẫn rất thời thượng.

Bộ ảnh được thực hiện trong một không gian lãng mạn cổ điển giữa trung tâm Hà Nội, nơi còn lưu giữ nhiều nét đẹp cổ kính một thời của kiến trúc thuộc địa. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho những nghệ sỹ khi tham gia buổi chụp hình.


Từng góc phòng, từng chiếc ghế, ánh sáng, góc máy được lựa chọn kỹ càng. Trong cái không gian nóng bức của mùa hè Hà Nội, không gian chật hẹp như nén lại giữa cái ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị. Không gian nghệ thuật gợi nhớ đến căn phòng tối nơi xuất phát một tình yêu đầy nhục cảm và mãnh liệt của những nhân vật trong câu chuyện của Marguerite.

“… Bộ sưu tập L’AMANT ra đời tựa như hiển lộ một tiến trình văn hóa của cái đẹp không biên giới. Bao rung động cộng hưởng từ nghệ thuật và thời trang Pháp cùng ý tưởng Phương Đông hiện đại hòa quyện, ngưng tụ và bừng sáng như khát vọng muốn tôn vinh phái đẹp thành những giai nhân đằm thắm, quý phái, sang trọng. Lần đầu tiên, có một bộ sưu tập lấy ý tưởng từ văn chương và điện ảnh. Đó cũng là đẳng cấp và dấu ấn riêng biệt của NTK trẻ Hải Yến.” - Vi Thùy Linh.

BST sẽ chính thức được ra mắt và giới thiệu vào ngày 13/9/2011 tại showroom 82C Tô Hiến Thành, Hà Nội nhân dịp khai trương chi nhánh mới. Sẽ là sự thăng hoa của tình yêu và cảm xúc trong một đêm hội tụ các nghệ sỹ và doanh nhân Hà thành.

Xin liên hệ: 043-7153303/ Hotline: 0912468999/ website: newdayfashion.com.vn

  • Anh Vũ