Những người dân Bangledesh cố gắng chen chân lên tàu, thậm chí cả trên nóc tàu tại nhà ga thủ đô Dhaka để kịp về quê đón lễ hội quốc gia Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.
TIN BÀI KHÁC:
Tháng lễ Hồi giáo thường niên đã sắp kết thúc và những hành khách này đang cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể để chuẩn bị cho lễ hội Eid al-Fitr (lễ Tế sinh), bắt đầu vào sáng 8/8.
Trong một tháng qua, những người Hồi giáo trên khắp thế giới đã nhịn ăn và uống từ lúc rạng sáng cho tới chiều để rèn luyện sự kiên trì và sức chịu đựng của mỗi người.
Tuy nhiên, tối 7/8, sau khi mặt trời lặn, họ (ít nhất là những người dân Bangladesh) bắt đầu tổ chức tiệc linh đình để mở màn lễ hội Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày.
Vào buổi sáng, nhiều người sẽ tham dự lễ cầu nguyện tập thể lớn nhất châu Á mang tên Zakat ul Fitr diễn ra tại ngoại ô Dhaka trước khi bắt đầu đi thăm bạn bè và gia đình.
Họ sẽ chào đón nhau bằng câu nói truyền thống của người Hồi giáo "Eid Mubarak", có ý nghĩa tương tự câu "Chúc mừng Giáng sinh".
Cũng giống như các lễ hội đặc biệt khác, các hoạt động truyền thống trong lễ Eid bao gồm mặc quần áo mới, ăn các món đặc biệt, tặng quà và trang trí bàn tay cho phụ nữ.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)
