Thứ tư hàng tuần, cô hiệu trưởng cùng với các cô giáo chuẩn bị từ 35 đến 40 suất ăn sáng cho các em, mỗi suất khoảng 10.000 đồng.

Năm học mới 2019 - 2020, trường Tiểu học Mương Mán, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận chào đón 960 em học sinh/ 30 lớp; trong đó, có khoảng 60 - 70 em gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm sẻ chia để các em giảm bớt khó khăn, vui đến trường, giảm nguy cơ bỏ học...  “Bữa sáng yêu thương” đã ra đời.

{keywords}
“Bữa sáng yêu thương” giúp trò nghèo Mương Mán đến trường

Vào thứ tư hàng tuần, cô hiệu trưởng cùng với các cô giáo ở trường chuẩn bị từ 35 đến 40 suất ăn sáng cho các em, mỗi suất khoảng 10.000 đồng; thực đơn bữa ăn mỗi tuần được thay đổi, thực phẩm được chọn để nấu đảm bảo an toàn và phù hợp chế độ dinh dưỡng cho các em.

Được biết; nguồn kinh phí dành cho “Bữa sáng yêu thương” do cô giáo Hiệu trưởng trích từ nguồn thu nhập của chính mình, đến nay đã có một số phụ huynh, học sinh tham gia đóng góp ủng hộ cho “Bữa sáng yêu thương” của trường hoạt động.

Mô hình “Bữa sáng yêu thương” của của Trường Tiểu học Mương Mán là bài học nhân ái, yêu thương cần được lan toả và nhân rộng đến với nhiều ngôi trường khác.

Bài: Trần Thị Hồng Nhì - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Thị Thu Thủy - Nhóm PV