Vượt qua rào cản về văn hoá và ngôn ngữ, đêm hoà nhạc Hennessy Artistry Hongkong 2012 đã trình diễn một thể loại ngôn ngữ chung,hoà quyện vào nhau để cùng chia sẻ đỉnh cao âm nhạc.

Gần gũi và lôi cuốn

Một trong những ấn tượng khi tham gia các buổi trình diễn nghệ thuật của Hennessy Artistry chính là sự gần gũi và mức độ giao thoa văn hoá rõ nét từ các nghệ sĩ và khán giả. Một lần nữa, sân khấu hình chữ U của đêm nhạc Hennessy Artistry Hongkong 2012 đã phát huy sức ảnh hưởng này bằng việc tạo không gian vừa trình diễn vừa di chuyển đến gần hơn với khán giả trong khán phòng. Khoảng cách sân khấu vẫn còn đó nhưng khán giả vẫn có thể đón những bàn tay từ nghệ sĩ trao tặng như một niềm tin đang truyền cho nhau bằng ngôn ngữ của âm nhạc, một thứ ngôn ngữ không cần hiểu nghĩa từ, chỉ cần giai điệu.



Các ca sĩ đến từ nhiều quốc gia như Endy Chow (Hongkong), Gin Lee (Malaysia), Elle King (Mỹ), NS Yoon G (Hàn Quốc), Mayday (Đài Loan) mang đến sự đa dạng về phong cách, từng nghệ sĩ thể hiện tài năng bằng cách truyền đạt khác nhau nhưng đều lôi cuốn. Chính bản thân từng nghệ sĩ tham gia chương trình là những tấm gương lao động và cống hiến không mệt mỏi cho công việc. Mỗi người theo đuổi từng giấc mơ và họ lắp ghép từng giây phút trên sân khấu để tạo nên bảng tổng hoà giấc mơ của sự nghiệp.

Nữ ca sĩ nhạc Pop người Hàn Quốc Yoon G. Kế hoạch đầu tiên trong năm 2013 của cô là sang Việt Nam biểu diễn

Ca sĩ Endy Chow mở đầu đêm nhạc bằng những ca khúc mạnh mẽ đầy chất lửa, một ca sĩ đang trong độ chín của chất giọng và phong độ. Đã và đang định hình trong vai trò ca sĩ của dòng nhạc kịch nên Endy Chow thể hiện khả năng hát và nhảy rất sung mãn. Không khí lạnh toát của khán phòng và thời tiết rét muốt không ngăn được những giọt mồ hôi long lanh của anh khi cống hiến hết mình cho đêm nhạc được mở màn bùng cháy rực rỡ như pháo hoa thắp sáng đêm đông lạnh lẽo.

Gin Lee xuất hiện trong sự duyên dáng gợi cảm. Cô mang đến những giai điệu quyến rũ qua bài hát GTI go home alone today. Giọng hát mượt mà, hình ảnh quyến rũ của Gin Lee  đã làm khán phòng chìm đắm trong một không gian mê hoặc và ấm cúng.


Đánh thức cảm xúc

Tiếp nối sự quyến rũ là Elle King, dù không có sự quyến rũ bởi thân hình chuẩn nhưng sự nữ tính của cô là một lợi thế kì lạ. Gương mặt biểu cảm, chất giọng réo rắt dẫn dắt giai điệu len lỏi vào từng chân tóc người nghe. Rõ ràng Elle King là một cô gái "vua" của dòng nhạc mê hồn trận mà chỉ có cô mới có thể dẫn người nghe đi vào đi ra cảm xúc theo ý của mình.



Đến phần trình diễn của ca sĩ Hàn Quốc NS Yoon G thì quyền năng của những phụ nữ nắm giữ giai điệu đã lên đến đỉnh điểm. NS Yoon G có một chất giọng sexy cộng với kỹ thuật biểu diễn quyến rũ đến từ đất nước đang có nhiều đóng góp trong việc hội nhập văn hoá nhảy múa cho nhân loại. Hai bài hát Reason to become a witch  và I got you đã tạo nên màn trình diễn đầy sức lôi cuốn đến nỗi khán phòng căng như dây đàn và chờ đợi lắc lư theo từng chuyển động của cơ thể nghệ sĩ. Những cánh tay hướng theo cô, những ánh mắt khát khao chờ đợi đến lượt được chạm vào mắt của người nghệ sĩ trên sân khấu mới thấy hết sự ngưỡng mộ của khán giả Hongkong nói riêng và cả thế giới đang ưu ái dành cho NS Yoon G.

Nhóm nhạc rock Mayday đến từ Đài Loan là một cách sắp xếp diệu ảo của chương trình. Khi đã cho khán giả chìm đắm đến tận cùng vì những người phụ nữ quyến rũ, đạo diễn lại thổi bùng và vực dậy khán giả trở về với sự sôi động hàng ngày bằng những bài rock như Don't want to leave you alone, Contentment, Cheers, Love-ing...

Sự đánh thức và đảo ngược cảm xúc của Mayday đã để lại sự thoã mãn nhưng vẫn thèm khát. Đó là lý do vì sao những đêm hoà nhạc của Hennessy Artistry luôn lôi cuốn cả thế giới hồi hộp và chen chúc giành giật một suất vé đặc biệt. Nghệ sĩ cống hiến những khát vọng của giấc mơ đỉnh cao nghệ thuật và người xem chính là những nhân chứng sống tác động mạnh mẽ đến con đường âm nhạc của từng nghệ sĩ, giúp nó trở nên hoàn hảo và hiện hữu.

  • Thuý Quỳnh