
|
|
“Sếp mới tiếp một con bé hay lắm!”
Ngay khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp, trắng trẻo bước vào cơ quan, không qua bàn
lễ tân mà tiến thẳng vào phòng sếp, chị Lan, nhân viên một công ty truyền thông
vội vàng kéo ghế gọi mấy bà ngồi cạnh thì thào: “Sếp mới tiếp một con bé hay
lắm! Nhưng nàng ấy vênh váo quá, không chào cái Hồng lễ tân, chả giới thiệu gì
mà tiến thẳng vào phòng 'chàng' luôn. Chắc phải quyền lực lắm!”.
![]() |
| Buôn chuyện công ty trở thành "mốt" của các chị em văn phòng (Ảnh:eva.vn) |
Vậy là các chị em được dịp túm năm tụm ba bàn tán xôn xao về cô gái mới bước vào
phòng sếp: váy đẹp không, dáng chuẩn không, làm nghề gì, quen sếp lâu chưa…
Thôi thì đủ thứ chuyện về cô gái
được nhìn thấy trong vài giây được các chị em đưa ra bàn tán, mổ xẻ. Cho đến khi
cô gái đó đã ra về rồi thì các chị em vẫn tiếp tục 'thảo luận nhóm' trong giờ
cơm trưa.
Buôn chán chuyện của sếp, các chị em ở văn phòng lại quay ra soi mói cả những
bạn bè, đồng nghiệp trong công ty, từ cô bé lễ tân ăn mặc thế nào đến cô quét
dọn vệ sinh hằng ngày vẫn làm việc cho cơ quan.
Chuyện gì các chị em cũng có thể
hào hứng buôn chuyện được. Nói trong giờ nghỉ trưa chưa đủ, vào giờ làm việc,
nhiều người còn online yahoo để có thể chat tiếp câu chuyện còn đang dang dở.
Có khi, chỉ là chuyện chị nhân viên quét dọn của công ty mới li hôn chồng cũng
trở thành đề tài nóng cho các chị em bàn tán nguyên một ngày. Rồi hàng loạt thứ
chuyện “nghe nói” về đời tư của chị quét dọn được đưa ra đàm tiếu.
Chuyện cô này, anh kia sao mãi
chẳng chịu lấy vợ, lấy chồng cũng khiến chị em công sở thắc mắc cũng mang ra mổ
xẻ.
Cá biệt, có những trường hợp buôn “xuyên lục địa” đến mức người trong cuộc phải
méo mặt vì không biết nói thế nào.
Anh Hồng, giám đốc một công ty tư vấn nhà đất kể chuyện “mình gọi điện đến công ty thông báo với hành chính là bố ốm, đưa vào viện khám sức khỏe. Thế nào mà hôm sau đến, có bạn nhân viên trẻ ra bùi ngùi chia buồn vì... ông nhà mất".
Anh tức phát điên lên, hỏi ra thì mới biết đó là sản phẩm của mấy bà hành chính ngồi buôn trong phòng với nhau, ra ngoài thì nhân viên bán hàng lại nghe thành tin khác. Buôn qua buôn lại thành ra... bố anh Hồng đã mất.
Chuyên gia tâm lý Kendy trên trang Buzzle nói: “Chuyện buôn dưa lê ở chốn công sở không còn là chuyện mới vì nó đã tồn tại cố hữu từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhìn nó bằng ánh nhìn thiếu thiện cảm vì cho rằng nó không tốt…
Cái gì cũng có hai mặt và cái gì cũng có giới hạn. Giới hạn là khi chúng ta biết đâu là điểm dừng và khi nào nên kết thúc. Chuyện tán ngẫu chốn công sở sẽ không có gì đáng chê trách nếu những người tham gia không đi quá phạm vi, không chen quá sâu vào đời sống cá nhân của người khác cùng những phán xét, bình phẩm phiến diện.
Tôi nghĩ rằng, nên xem tám chuyện
là một cách để giảm căng thẳng thay vì biến nó thành phương tiện để thỏa mãn
những mục đích cá nhân tầm thường. Có như vậy bạn mới không bị mang tiếng xấu và
hoàn thành tốt công việc không cùng nỗi lo sợ ai đó phát hiện ra bạn đưa tin sai
sự thật”.
Đến cơ quan để… 'buôn'
Vừa đến cơ quan, chưa kịp bỏ túi xách xuống, Hoài Linh, nhân viên bán hàng của
một sàn giao dịch bất động sản tại phố Trung Hòa (Hà Nội) vội vàng lao lên bật
máy tính. Nhưng không phải để làm việc mà để còn kịp… buôn nốt câu chuyện với
đứa bạn đang chờ trên mạng, “hỏi xem tình hình vợ chồng nhà hắn giải quyết
chuyện ghen tuông đêm qua ra sao”.
Sau khi rủ rỉ kinh nghiệm với cô bạn thân đến 9h sáng thì Linh lại quay sang truyền đạt kinh nghiệm chụp ảnh cưới cho một cô bạn khác.
“Sếp không kiểm soát được chuyện
chat này vì nhân viên kinh doanh cũng có khi phải chào hàng qua mạng chứ” – Linh
cười.
Hầu hết dân văn phòng đều có thói quen: tranh thủ buôn chuyện. Họ tranh thủ
trong giờ làm, tranh thủ trong giờ nghỉ trưa và tranh thủ giờ rảnh việc. Thậm
chí nói ngày không đủ, đêm về vẫn ôm máy tính để buôn chuyện đến khuya.
![]() |
| Lên cơ quan là phải Yahoo, Facebook... |
Càng ngày, mạng xã hội lại càng phát triển. Theo đó, dân công sở càng ngày lại
càng có nhiều công cụ hỗ trợ cho việc “buôn chuyện” nhiều hơn. Từ Yahoo, Skype…
cho đến các mạng xã hội như Facebook, Google +, Yahoo Blog… , không chat thì
chạy lên mạng xã hội để buôn chuyện cùng mọi người, comment vào các trang cá
nhân của thành viên khác.
Lướt qua một loạt mạng xã hội vào giờ cao điểm làm việc là 9h sáng. Với một
friend list 500 người gồm toàn dân văn phòng, người viết thực sự choáng khi thấy
đến 267 người đang online và các bình luận được viết liên tiếp chỉ sau vài giây
có một chia sẻ nào đó trên mạng.
Nhiều dân văn phòng, nhất là các chị em đều thừa nhận “vào mạng là cứ như bị
nghiện, không thể không mở yahoo hay facebook ra được. Mà mở ra rồi thì lại cứ
cắm mặt vào chat, không chat thì lại lướt Facebook xem bạn bè có gì hay không,
có ảnh đẹp không, có tâm trạng gì không rồi lại buôn bán, chat chit, vèo cái là
hết ngày”.
Còn các sếp thì bất bình với tình trạng này nhưng cũng đành bó tay. “Vì chẳng
biết họ đang nói chuyện công việc hay buôn chuyện. Chẳng nhẽ lại cấm thì cũng vô
lý quá” - anh Hồng, giám đốc công ty tư vấn nhà đất than thở.
Hai website nổi tiếng - America Online và Salary – đã làm một cuộc trưng cầu ý
kiến khoảng 10.000 nhân viên với câu hỏi: “Anh/chị đã làm gì ở cơ quan ngoài
công việc của mình?”.
Và kết quả: 44,7% thừa nhận họ thường “lang thang” trên mạng vì những việc
riêng; 23,4% “buôn chuyện” với đồng nghiệp; 6,8% giải quyết những vấn đề riêng,
ví dụ như gọi điện thoại.
Thời gian bị “đánh cắp” phần lớn là dành để chat, trao đổi thư điện tử với bạn
bè, những người đang ngồi trước máy tính ở một cơ quan khác.
Hải Anh

