Vì điều kiện công việc tôi phải đi tu nghiệp ở Nhật 1 năm, xa chồng đứng trước nhiều cán dỗ vợ tôi đã có quan hệ bên ngoài?

Vợ chồng tôi khi ấy mới cưới nhau được hơn 1 năm, công ty tôi có cử 15 cán bộ đi nước ngoài học tập và lao động trong vòng 1 năm để lấy kinh nghiệm. Tôi thấy đó là cơ hội để mình kiếm tiền cũng như tích góp thêm kinh nghiệm nên đã thuyết phục vợ để đi.


"Khi buồn khổ là có thể ngoại tình?" (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Gia đình tôi không khó khăn nhưng đứng trước một cơ hội về công việc như vậy tôi cảm thấy mình khó từ chối. Thế nhưng vợ tôi đã phản đối kịch liệt, đến khi bị cả gia đình thuyết phục cô ấy đã dịu đi nhưng vẫn tỏ ra không vui.

Đi nước ngoài nhưng tôi vẫn quan tâm đến vợ thường xuyên bằng những cuộc điện thoại, những thư điện tử… Vợ tôi vẫn nhận thư, viết thư lại. Sau đó thì dần dần thưa thớt. Tôi có hỏi mẹ về biểu hiện của cô ấy thì mẹ bảo Nhung vẫn buồn vậy nhưng không có gì khác đâu.

Thế nhưng hôm trước, tôi có nghe anh bạn mới về Việt Nam nói, ở khu phố tôi sống người ta xôn xao vợ tôi có người tình. Nhung đẹp thế cơ mà, gái xa chồng thiếu gì người bủa vây theo đuổi… Tôi nửa tin nửa ngờ,  gọi điện cho mẹ thì mẹ chẳng nói điều gì khác. Phải chăng mẹ cũng muốn giữ bí mật cho Nhung, muốn tôi yên tâm làm việc?

Nói chuyện với Nhung tôi vẫn thấy cô ấy không có biểu hiện khác. Một hôm nhắc đến chuyện thay lòng đổi dạ là Nhung đã khóc ầm lên. Cô ấy khóc vì biết mình có lỗi? Hay hận vì sự nghi ngờ thiếu căn cứ của tôi?

Trong lòng tôi lúc này vẫn thương vợ vô cùng nhưng tôi không biết phải làm sao để chấm dứt sự nghi ngờ trong lòng mình và biết rõ ràng sự thật ở nhà! Nếu vì vợ buồn, khổ, cô đơn mà cô ấy ngoại tình thì liệu tôi có nên tha thứ?

Tôi mong ra nước ngoài học tập và kiếm tiền, sự mong mỏi tiến thân đó là chính đáng, chẳng nhẽ tôi phải trả giá đắt đến vậy hay sao?
  • Phạm Dản (Hải Dương)