Kể từ sau sự cố cháy nổ, Galaxy Note 7 đã bị các hãng hàng không trên thế giới xem là một mối họa cần được khai trừ tận gốc. Người dùng không chỉ không được mang thiết bị này lên máy bay, mà các hành động khác liên quan tới smartphone này cũng bị cấm. Chính vì vậy mà khi một hành khách "chơi khăm" bằng cách đặt tên điểm phát Wi-Fi là "Galaxy Note 7", một chuyến bay gần như đã phải hạ cánh khẩn cấp để truy tìm smartphone này. 

Cụ thể, trong một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ Virgin America, một hành khách đã thực hiện hành động chơi khăm khá vô trách nhiệm là đặt tên điểm phát Wi-Fi của mình là “Galaxy Note 7_1097”. Nó khiến phi hành đoàn và các hành khách khác nghĩ rằng, chiếc smartphone của Samsung đang hiện diện trên chuyến bay và đang được sử dụng. Phi hành đoàn đã ngay lập tức phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu chủ nhân của điểm phát Wi-Fi này lên tiếng, đồng thời cảnh báo chuyến bay sẽ phải chuyển hướng và hạ cánh ở Wyoming (cách rất xa điểm đến trong hành trình ban đầu là Boston) nếu không hành khách nào chịu nhận trách nhiệm. 

Open my laptop on the plane and notice a Galaxy Note 7 wifi hotspot https://t.co/y1csn9gOsZ pic.twitter.com/9Z5IJULuPs

— Lucas Wojciechowski (@lucaswoj) December 20, 2016

Theo vị hành khách đi trên chuyến bay có tên Lucas Wojciechowski, người đã chụp lại bức ảnh về điểm phát Wi-Fi có tên gọi này, phi hành đoàn tỏ ra rất tức giận. "Đây không phải trò đùa. Chúng tôi sẽ bật đèn và tìm kiếm trong túi tất cả mọi người cho tới khi tìm ra nó" - một đại diện của phi hành đoàn công bố. 

Cuối cùng, rất may là không có chiếc Galaxy Note 7 nào được phát hiện có mặt trên chuyến bay. Với việc đây chỉ là trò đùa dai của một hành khách, chuyến bay sau đó không bị chuyển hướng mà vẫn bay thẳng tới điểm đến ở Boston dù trễ hơn so với dự kiến ban đầu.