
Thông tin trên được Tiến sĩ – bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Phó Khoa Phẫu thuật mạch máu – lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết ngày 1/12.
Bệnh nhân tên là Trương Vĩnh L., sinh năm 1988, ngụ tại quận 3. Cách đây 8 ngày, anh L. đang tham gia giao thông thì xảy ra tai nạn, bị đuôi của một chiếc xe máy văng thẳng vào phần ngực.
Sau khi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó, nhận thấy tình trạng bệnh nhân khó qua khỏi nên L. đã được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy với hy vọng còn nước còn tát.
![]() |
| Bệnh nhân L. đã hồi phục, sẽ xuất viện vào ngày mai. Ảnh: Thanh Huyền |
Bản thân các bác sĩ Khoa Phẫu thuật mạch máu – lồng ngực của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phải giật mình vì nhìn thấy chấn thương của bệnh nhân vô cùng phức tạp.
“Tôi không hiểu với phần khí quản, thực quản bị giập vỡ tới hơn 90% như vậy thì suốt 8 ngày qua anh ta thở bằng cái gì mà vẫn… sống” – bác sĩ Vĩnh nói.
Khí quản là một bộ phận duy nhất của cơ thể không thể thay thế. Bất chấp nhiều cái lắc đầu ái ngại nhưng ca phẫu thuật thâu đêm kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ vẫn được diễn ra.
Ê kíp phẫu thuật đã tạo hình phục hồi lại khí quản và vá kín thực quản lại cho L. Ngoài ra, phần phổi, cổ và trung thất của bệnh nhân cũng được tưới rửa để chống nhiễm trùng.
Trải qua tất cả 4 lần phẫu thuật, đến nay tuy vẫn phải nuôi ăn qua đường ống nhưng tính mạng của cậu thanhh niên L. có thể nói vừa được giành về từ tay tử thần.
Theo bác sĩ Vĩnh, L. là một trường hợp may mắn. Thông thường người bị giập nát khí và thực quản nặng như vậy phần lớn đều không qua khỏi.
Thanh Huyền
