
Theo lời chị Kiều (vợ BS Công): “Khoảng 4h sáng nay (4/6), khi đang trên đường
từ TP. Cần Thơ về Cà Mau thì chồng có gọi điện hỏi thăm khi nào về đến nhà giọng
rất buồn. Khi về đến nhà thì phát hiện chồng bất tỉnh trong tư thế treo cổ”.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày (16/3), người nhà của cụ bà Trần Thị Tám (73
tuổi), trú ấp Rạch Láng, (xã Phú Thuận) đưa cụ Tám đến phòng mạch riêng của BS
Công nhờ chuyền chai nước biển trợ sức.
Trong lúc đang chuyền nước chưa hết 1 chai thì bà Tám kêu mệt và đến gần 12 giờ
thì bệnh nhân liên tục kêu mệt. Ngay lúc đó, bác sĩ cho uống và tiêm thêm thuốc,
không lâu sau bà Tám ngừng thở.
Người nhà bà Tám cho biết, khoảng 4 năm về trước, bà Tám từng bị cao huyết áp
nhưng đã chữa khỏi.
Liên quan đến cái chết bất thường của chồng mình, vợ của BS Công đang yêu cầu cơ
quan chức năng làm rõ vụ việc. Bà nghi ngờ cái chết của chồng mình có nhiều điều
bất thường.
Một số đồng nghiệp của BS Công nhận định, nhiều khả năng anh quyên sinh vì buồn
chuyện gia đình.
Vụ việc đang được CA huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thu Đông – Quốc Huy