Trẻ em khóc quấy vì nóng, người già phải ra đường hóng mát, thịt cá, đồ ăn bỏ ngăn lạnh chảy nước, cuộc sống bỗng chốc bị đảo lộn, thậm chí rơi vào tình trạng khủng hoảng là cảnh diễn ra tại TP.HCM khi toàn miền Nam bất ngờ bị mất điện sau sự cố đường dây 500 KV bị xe cần cẩu đụng vào chiều 22/5.
Cả thành phố thành…chảo lửa
Theo ghi nhận, ngay sau khi mất điện vài phút, tình hình giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM trở nên hỗn loạn. Không có tín hiệu đèn khiến cho người tham gia giao thông mạnh ai người ấy chạy tạo nên cảnh “rối như tơ vò” khắp các ngả đường như Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ… Lực lượng CSGT TP.HCM đã huy động toàn bộ lực lượng xuống đường hỗ trợ nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, dòng người, dòng xe nối đuôi nhau dài dằng dặc.
Mắc kẹt trong khói bụi, nắng nóng khiến chị Trúc Mai (quận Thủ Đức) phải cho xe lên vỉa hè vì cô con gái 4 tuổi khóc ré lên. Vừa dỗ bé, vừa quệt mồ hôi chị Mai than thở: “Chưa bao giờ đoạn đường từ nhà ông bà ngoại về lại cực hình như này. Mình mắc kẹt ở đây gần 30 phút rồi đấy”.
![]() |
|
Mất điện, mọi sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Ảnh: Khám phá |
Không chỉ giao thông, cúp điện đột ngột đã khiến cho mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Các quán cà phê lớn có máy phát điện đông nghịt người. Từ nhân viên văn phòng đến người dân lao động, ai cũng nhanh chân kiếm cho mình một chỗ trong quán.
Tại các quán như Ân Nam đường Trương Định, Sài Gòn Phố đường Trần Quốc Thảo, Sỏi Đá đường Ngô Thời Nhiệm… chúng tôi bắt gặp cảnh người người nườm nượp vào “trú” nóng chứ không hẳn vào uống cà phê. Nhiều quán thường ngày “ế” thì nay được dịp không còn chỗ để chứa khách. Anh Hùng (quận 3) cho biết “vì mất điện nên công ty cho về sớm, giờ về nhà thì coi như tự “nướng” mình nên chui vào đây lánh nạn”.
![]() |
|
Các máy nổ ở các công sở, quán cà phê hoạt động hết công suất trong ngày mất điện. Ảnh Dân Trí |
Nhiều người chậm chân vào cà phê đành vào siêu thị, trung tâm thương mại để hưởng ké máy lạnh, nhất là chị em công sở. Tại đây tình trạng “ùn tắc” cũng chẳng kém gì so với ngoài đường phố.
Người chịu không nổi nóng ở trong nhà phải ra công viên hóng gió, người thì đi giữa đường nhưng do kẹt xe, nên ghé lại công viên… dù hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung mục đích là tránh nóng. Các công viên như Thống Nhất, Lê Thị Riêng, 23 tháng 9… nườm nượp người như đi trẩy hội.
Mất điện, khổ từ trong nhà ra ngoài ngõ
Bà Đoàn Thị Quý, ngụ khu phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức cho biết, bình
thường khi mất điện, cả khu phố sẽ nhận được thông báo trước, nhưng tự nhiên
điện cắt ngang, ai cũng tưởng mất điện chốc lát, nên kéo nhau ra đường ngồi chờ.
Khổ nhất là cháu nhỏ, mới được 3 tháng cũng phải theo mẹ ra cửa ngồi chờ điện.
“Điện mất, nhà nóng hầm hập như cái lò, dù đang thời gian ở cữ nhưng con dâu bà
vẫn phải bế cháu ra ngoài hóng gió, không có quạt thì cháu không ngủ được. Chưa
hết, do nhà bán hàng ăn, toàn bộ thịt, cá, rau củ, đều dự trữ nhiều trong tủ
lạnh, mất điện gia đình chỉ sợ nó bị chảy nước” – lời bà Quý
Cạnh nhà bà Quý, salon tóc Thanh Huệ cũng có nhiều chuyện dở cười, dở khóc.
Salon nhỏ, không có máy phát, nhưng lần trước mỗi khi có thông báo mất điện của
phường salon đều đóng cửa. Nên hôm nay khi chị đang sấy tóc, kéo tóc bằng máy
cho khách cũng phải ngưng ngang vì sự cố mất điện, thế là cả chủ lẫn khách đều
ra ngoài hiên ngồi chờ, thậm chí có khách đang uốn tóc bằng các ống điện đành
giữ nguyên hiện trạng.
![]() |
|
Công viên chật ních người dân ra tránh nóng |
Bà Minh (quận 3) ngồi trước cửa phòng trọ vừa bế cháu vừa cầm quạt giấy phe phẩy
“Tôi cứ tưởng chỉ ở quê tôi, điện đóm chập chà chập chờn thôi, ai dè Sài Gòn
cũng y như ở xóm ở làng”. Khu trọ bà Minh thuê mỗi phòng rộng vỏn vẹn 5m2, không
có cửa sổ, cửa chính “bé bằng lỗ mũi” khiến cho căn phòng bí bách đến mức nghẹt
thở.
Vào sâu từng con hẻm Sài Gòn vào chiều nay, có một sự khác biệt hơn thường ngày là nhà nhà mở toang cửa, từ cửa chính đến cửa sổ, tử cửa to đến cửa bé… nhà nào cũng mong “thần gió” lùa vào nhà mình nhưng vô vọng, nóng vẫn hoàn nóng.
Vợ chồng nhà anh Tuấn (hẻm 149, đường 3/2) vừa cầm cuốn vở của thằng con trai quạt lấy quạt để vì nóng. “Tìm khắp nơi trong nhà mới được cái này giống cái quạt mo nên xài đỡ. Lâu giờ có khi nào nghĩ phải dùng đến quạt giấy đâu mà sắm. Chắc mai mốt phải mua một tá về để dành” – anh Tuấn dí dỏm.
Bi hài hơn là hoàn cảnh của nhà anh Tùng (quận Thủ Đức) “Sau mất điện, hệ thống nước cũng “liệt” luôn. Sợ hết nước nên mình không dám đi vệ sinh. Nhịn từ trưa tới giờ để nhường nước cho vợ và con dùng. Đàn ông chịu khổ cũng không sao. Từ giờ đến tối mà không có điện thì bó tay toàn tập luôn, vì sức người có hạn”.
Theo ghi nhận, đến khoảng 15h một số quận như Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, quận 1 và rải rác tại một số quận đã có điện do sự cố được khắc phục.
Người dân quay lại đời sống thường nhật, nhưng với nhiều người dân Sài Gòn,
sự cố hy hữu lần đầu tiên mất điện trên diện rộng này sẽ là bài học, kinh nghiệm
đáng nhớ…
Thạch Thảo - Lê Huyền


