Không thể tạo bất ngờ cho bố mẹ như năm ngoái

 - Tết trong ký ức của Hương Tràm là gì?

Tết trong ký ức của tôi là hình ảnh gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng, mừng tuổi bố mẹ và dành thời gian thăm họ hàng. Đặc biệt từ khi tham gia nghệ thuật, tôi có ít thời gian hơn nên rất quý trọng quãng thời gian ngắn ngủi và không khí rộn ràng của Tết. Có năm tôi quyết định không chạy show nữa mà dành kỳ nghỉ cho gia đình. Những ký ức giản dị vậy thôi nhưng tôi luôn trân quý.

 - Thời gian gần Tết khi còn ở Việt Nam là lúc chạy show tất bật. Còn ở Mỹ, Tết của Hương Tràm thế nào?

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi và những nghệ sĩ khác ở Mỹ hạn chế đi hát. Với những kiều bào ở đây, ai cũng mong mang Tết Việt về không gian nhà mình và tôi cũng vậy. Tôi có gói bánh chưng, nấu một vài món truyền thống và trang trí để đón giao thừa. Tôi cũng hẹn giao thừa năm nay sẽ phát trực tiếp, giao lưu, ca hát cùng khán giả Việt Nam.

Năm nay là năm quá đặc biệt, tôi không thể tạo bất ngờ cho bố mẹ như năm ngoái. Nhưng giờ, tôi đã có thể tự lo cho bản thân nên cũng gửi lời với bố mẹ đừng quá lo lắng về con gái.

'Tôi không xinh đẹp lắm nên giờ chị Tiên Cookie mới gửi bài hát'

 - Sau 2 năm xa nhà, Hương Tràm có những thay đổi gì từ con người đến suy nghĩ và trong âm nhạc?

2 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được những thay đổi từ bên ngoài như môi trường sống, học tập, làm việc cũng như nội tâm. Khi qua đây, được tiếp nhận những cái mới về ngôn ngữ, văn hóa, tôi có một số khó khăn nhất định. Điều này không chỉ tôi mà cả thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra tại Mỹ cũng gặp phải.

Tôi có những thay đổi từ trong con người mình. Tôi thấy yếu đuối, nhẹ nhàng hơn một chút và có thể tự chăm sóc cho bản thân. Có những phần tôi đã "con gái" hơn, điều dường như khá lâu tôi đã bỏ quên. Cho nên để nói, âm nhạc của tôi có thay đổi không, thật ra là có. Đó cũng là những điều nhạc sĩ Tiên Cookie mang đến cho tôi trong dự án Đi để trở về 5 mới phát hành.

Khi thực hiện MV, phải làm việc với đạo diễn nước ngoài, ê-kíp cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc thuần khiết và sự mong mỏi cống hiến đã kéo mọi người đến gần nhau, mọi điều khó khăn bỗng trở nên dễ dàng. Tôi nghĩ tình yêu ấy cũng đã giúp mình sống tốt qua đại dịch một mình bên này.

 - Vì sao Hương Tràm lại kết hợp với Tiên Cookie trong sản phẩm mới? 

Tiên Cookie là một người kỹ tính và cầu toàn trong âm nhạc bởi những suy nghĩ chững chạc hơn so với độ tuổi của mình. Khi lựa chọn điều gì, chị Tiên cũng đều suy nghĩ và trăn trở thấu đáo về nó đến mức tôi thấy chị nghĩ nhiều quá nên không béo nổi. Mỗi lần gọi điện thoại, tôi chỉ thấy chị ấy ốm đi theo thời gian. Tôi nghĩ khách quan, chị Tiên không kén người hát mà chỉ là quá cầu toàn, già dặn nên tự khổ tâm, dằn vặt, tự làm khổ mình.

Thực ra tôi và chị có hứa hẹn làm việc chung cách đây 5 năm rồi, từ khi tôi vừa kết thúc The Voice. Nhưng tôi nghĩ duyên chưa đến và chị Tiên thích làm việc chung với những nghệ sĩ toàn diện, có tài năng, giọng hát hay và điều tiên quyết là có ngoại hình sáng, xinh đẹp nữa. Còn tôi cũng nghĩ mình không xinh đẹp lắm nên giờ duyên mới tới và chị Tiên mới gửi bài hát. Vui vẻ đùa vậy chứ tôi tự tin mình là cô gái có vẻ đẹp tiềm ẩn, có điều là càng tìm nó càng ẩn thôi.

Tôi muốn gửi lời đến nhạc sĩ Tiên Cookie là phải giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Bởi tài năng và sự cống hiến là một con đường dài trước mắt, nên sức khỏe là điều tiên quyết nhất. Mọi sự quan tâm và thấu hiểu, chúng tôi đều cảm nhận rõ ràng trong nhau, chỉ là rất ít khi thể hiện điều này trước báo chí, truyền thông.

Nhưng khi kết hợp cùng nhau như ngồi chung ghế huấn luyện viên trong The Voice Kids hay các dự án, chúng tôi dồn hết sức lực đến nỗi quên mất bản thân mình. Đó có thể là cá tính chung của những cô gái mệnh Hỏa như Tiên và tôi.

Luôn tự động viên mình và tự biết chăm sóc bản thân

Hương Tràm của bây giờ đã hiền lành đi rất nhiều so với trước, nhưng bản năng muốn mạo hiểm, thử thách thì ra sao?

Có chăng là tôi không thích những suy nghĩ quá rập khuôn về người con gái Việt Nam hay một cô gái bé nhỏ giống như mình. Từ nhỏ, tôi phải trả lời những câu hỏi như: "Tôi không đủ cao để theo đuổi sự nghiệp, không quá xinh đẹp để phát triển đam mê? Liệu có gặp thiếu thốn về kinh tế để theo ca hát lâu dài?".

Tôi phải tự động viên mình rất nhiều: mình có thể làm được. Để đi quãng đường đến bây giờ, tự động viên mình là điều rất quan trọng để vượt qua khó khăn, thách thức và những vấp ngã.

- Tuổi 25, Hương Tràm tự hào điều gì nhất ở bản thân?

Điều tôi tự hào nhất là khả năng tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, lo cho sức khỏe, tự thuốc men mỗi khi ốm. Đây là những điều trước đây tôi không chú tâm hoặc để người khác lo cho mình. Cuộc sống tự lập đã giúp tôi nhận ra mình là người hiểu nhất cơ thể mình chứ không phải ai khác.

- Hương Tràm có quan tâm tới thị trường âm nhạc Việt Nam trong năm qua và lên kế hoạch ra sao khi trở lại?

Dù ở nước ngoài, tôi vẫn thường xuyên cập nhật thị trường âm nhạc Việt Nam. Theo tôi, 2020 là một năm khá sôi động với những hiện tượng âm nhạc mới, đặc biệt là sự lên ngôi của Rap. Còn về kế hoạch trở lại, tôi xin giữ kín và cũng rất nóng lòng được thực hiện để gửi tới khán giả trong thời gian gần nhất.

 - Những lúc cảm thấy cô đơn khi sống một mình nơi trời Tây, Hương Tràm thường suy nghĩ gì? Cô đơn trong cuộc sống và trong âm nhạc, điều nào đáng sợ hơn?

Tôi luôn nghĩ về sự gắn kết sâu sắc giữa mình với gia đình và khán giả nên cảm giác luôn có người đứng phía sau đồng hành, thấu hiểu cùng mình dù có đi đến đâu. Bởi khi đã hiểu nhau sâu sắc, lắng nghe nhau, tôi và mọi người như sống chung một mái nhà.

Tôi và các bạn như hóa thân vào nhau, âm nhạc của chúng ta vẫn ở trong nhau, kể cả sự giận dỗi nhất thời cũng vì yêu thương nhau. Tôi nhớ mãi câu: "Hết giận rồi thì thương lại càng thương”.

Thực ra cuộc sống hay âm nhạc đôi khi cũng đem cho tôi cô đơn và tủi thân đấy, nhưng không nỗi cô đơn nào đáng sợ cả.

 - Dự định của Hương Tràm trong năm 2021? Tràm muốn gửi lời gì tới khán giả và những người yêu thương mình?

Trước mắt, tôi muốn quay lại trường sau dịch Covid-19 để hoàn thành chương trình học của mình. Sau đó, tôi sẽ suy nghĩ đến việc trở lại với những dự án mới.

Tôi hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ, sẽ không khóc và đón Tết đầy đủ bên này. Chúc cho mọi người năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Hương Tràm nhớ và yêu thương mọi người.

Đức Thắng

Hương Tràm ốm nặng vì quay MV lúc 3h sáng giữa thời tiết âm độ ở Mỹ

Hương Tràm ốm nặng vì quay MV lúc 3h sáng giữa thời tiết âm độ ở Mỹ

Hương Tràm cho biết mình bị ốm nặng sau khi thực hiện quay 2 MV mới. Cô mượn câu chuyện về người con ăn Tết nơi đất khách trong MV trải lòng tâm sự của chính mình.