(VietNamNet) - "Tôi có chỉnh sửa mũi chút thôi. Nghệ sĩ - người của công chúng - thì ngoài giọng hát cũng cần có ngoại hình bắt mắt. Phải nói thật là tôi vượt qua nhiều mặc cảm để có những thay đổi và rõ ràng tôi thấy mình "phát" lên hẳn..." - ca sĩ Tân Nhàn trải lòng.


Tôi đẹp lên, sao chồng lại bỏ?

Có ý kiến cho rằng việc bạn đi thẩm mỹ viện là để "giữ chồng", bạn nói sao về điều này?

- Đẹp bề ngoài mà sống nhạt nhẽo thì cũng chẳng hay. Vấn đề là hình thức phải gắn kết chặt chẽ với tâm hồn. Ông xã ủng hộ việc tôi thẩm mỹ, và tôi cũng hài lòng về sự thay đổi của mình. Không chỉ có ý kiến cho rằng tôi làm thẩm mỹ là để giữ chồng mà thậm chí có người còn hỏi thẳng tôi rằng có tin đồn vợ chồng tôi bỏ nhau. Tôi nghe mà thấy buồn cười. Rõ là tôi đẹp lên, sao chồng lại bỏ tôi được?...

Chồng bạn ít nói và có vẻ khó gần, bạn thì ngược lại, hai cá tính khác nhau ấy dưới một mái nhà liệu có hay xung đột?

- Những ai mới tiếp xúc với chồng tôi đều nhận xét như chị nói. Anh không có thói quen vồ vập và chính đức tính đó giúp anh có sự lựa chọn bạn bè. Chính ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, cũng từng nói với tôi rằng sao Tuấn Anh (ông xã Tân Nhàn - PV) e dè và sống khép kín thế nhưng rồi mọi người sau nhiều lần tiếp xúc đã nói rằng Tuấn Anh có những nét dễ thương riêng...

Bạn và ông xã, ai là trụ cột kinh tế của gia đình?

- Chồng tôi là trụ cột gia đình về tinh thần. Anh ấy cũng là người biết kiếm tiền không chỉ bằng nghề hát, nghề dạy học (ca sĩ Tuấn Anh - chồng ca sĩ Tân Nhàn hiện là giảng viên ĐH Sư phạm nhạc họa trung ương - PV) mà còn bằng một vài nghề khác nữa...


Không xích mích với ca sĩ đàn chị

Với chất giọng ngọt ngào, bạn luôn được đánh giá là "đối thủ" số 1 của đàn chị - ca sĩ Anh Thơ. Có thông tin cho rằng giữa bạn và ca sĩ Anh Thơ từng có những xích mích. Thực hư chuyện này ra sao?

- Tôi luôn coi chị Anh Thơ là thần tượng của mình. Tôi và chị Anh Thơ mỗi người có một chất giọng, cách hát và con đường riêng và đương nhiên, sẽ có những khản giả của riêng mình. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra những xích mích dù là nhỏ nhất. Thậm chí khi tôi làm album mới, chị Anh Thơ còn góp ý rất nhiều cho tôi về mặt chuyên môn.

Album mới của bạn ra mắt mừng Đại hội Đảng?

- Đúng vậy, album "Đường tàu mùa xuân" vừa ra mắt với 2 ý nghĩa, một là chào mừng thành công Đại hội Đảng, hai là chào đón mùa xuân mới. Album gồm 10 bài hát đều mang âm hưởng dân ca và mang màu sắc cả ba miền như Anh hãy đến quê em (Thái Bình), Khúc hát sông quê (Hà Tĩnh), Cô dân quân làng Đỏ (Nghệ An), Đàn tranh mạ (Huế), Lời ca dâng Bác (Nam Bộ)…

Năm 2011, tôi sẽ thực hiện một DVD và người bạn song ca cùng tôi ở sản phẩm này không phải là ông xã mà là ca sĩ Trọng Tấn và Tấn Minh. Ngoài ra, tôi cũng sẽ có một chuyên gia trang điểm riêng, một quay phim riêng, thu âm - phối khí cũng riêng. Tất cả đều phục vụ cho công việc suôn sẻ và chuyên nghiệp hơn.

Mới đây, có thông tin bạn hét cát xê 20 triệu/bài?

- Có những Tổng công ty, doanh nghiệp... ở một số sự kiện họ cần sự góp mặt của các ca sĩ thuộc dòng nhạc dân gian như tôi và họ sẵn sàng bỏ một khoản tiền nhất định. Còn thông tin 20 triệu/bài hát... nói thế nào nhỉ... Tôi nghĩ rằng tất cả là do sự thỏa thuận với nhau thôi...


Sẽ học lên tiến sĩ

Bạn và ông xã từng có những sản phẩm âm nhạc chung, sao đến giờ vẫn chưa tổ chức liveshow?

- Tôi phải thú thật rằng, có những doanh nghiệp hoặc đơn vị họ nói sẵn sàng bỏ từ 1 đến 5 tỷ tài trợ nếu tôi làm liveshow. Nhưng cá nhân tôi vẫn thấy mình chưa tròn trịa về thanh nhạc nên chưa làm. Đó cũng là lý do mà tôi dù là cô giáo ở ĐH Sư phạm Nhạc họa Trung ương nhưng vẫn đang theo học thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc ở Học viện âm nhạc quốc gia. Và chắc chắn tôi sẽ học lên tiến sĩ nữa.

Bạn học nhiều thế để...?

- Tôi thích học vì nó cần thiết cho việc giảng dạy. Học giúp người ta có phương pháp luận, tiếp cận các vấn đề công việc, cuộc sống, giải quyết nó một cách tốt nhất. Chồng tôi cũng đang học thạc sĩ nhưng trước tôi một năm, chúng tôi không chung lớp...

Ngoài sở thích ca hát, sở thích đi học, bạn còn có đam mê buôn bất động sản nữa phải không?

- Khi tôi và Tuấn Anh cưới nhau, chúng tôi được bố mẹ chồng mua cho căn nhà chung cư 60m trị giá 1 tỷ. Sau đó, vợ chồng tôi bán nó đi, lãi 1 tỷ và thêm tiền vào mua căn nhà khác rộng hơn để con trai có không gian chạy nhảy. Chúng tôi cũng mua thêm một căn hộ nữa gần nhà mình cho bố mẹ. Chúng tôi có mỗi hai căn nhà mà mọi người đã đồn tôi buôn bất động sản rồi... (cười tủm tỉm)

- Cảm ơn Tân Nhàn về cuộc trò chuyện!

  • Sơn Hà