Ông bố già nhất thế giới đã phải sống trong cảnh cô quạnh sau khi vợ bỏ đi, chỉ vài ngày trước sinh nhật đầu tiên của cậu con trai út.
TIN BÀI KHÁC:

Ramajit Raghav được cả thế giới biết tới vào năm 2010 khi ông có con trai đầu lòng ở tuổi 94 và được công nhận là ông bố lớn tuổi nhất thế giới. Ngạc nhiên hơn, ngay một năm sau đó, vợ chồng ông lại có thêm cậu con trai thứ hai.
Tuy nhiên, mới đây, vợ ông - bà Shakuntala Devi - người được tin là chừng 50 tuổi, đã bế theo cậu con trai út, Ranjeet và bỏ mặc ông lão Raghav một mình.

"Giờ này năm ngoái, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Ranjeet chào đời. Tôi cảm thấy mình thật may mắn," ông lão Raghav tới từ Haryana, phía bắc Ấn Độ nói. "Nhưng năm nay, chỉ có mình tôi và bầu bạn với bốn bức tường."
Cách đây 6 tháng, con trai cả của ông, bé Bikramjeet, sinh năm 2010, bỗng dưng mất tích khi cùng mẹ tới bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe.
Theo lời Shakuntala, bà đã ngủ quên tại một bến xe buýt trên đường về nhà, khi tỉnh dậy Bikramjeet đã biến mất.

Raghav đã huy động toàn bộ người quen, họ hàng để tìm kiếm nhưng cậu bé vẫn bặt vô âm tín.
"Chúng tôi không thể tìm thấy nó sau khi nó bị lạc. Chúng tôi đã tìm hết nơi này tới nơi khác. Nhưng chẳng thu được kết quả gì," người cha lớn tuổi nhất thế giới đau khổ kể lại.
"Khi Bikramjeet mất tích. Tôi đã rất tuyệt vọng. Nhưng không có vợ, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi nghĩ rằng thế giới của tôi đã sụp đổ."
Raghav đã thông báo về việc vợ và con trai cả mất tích với các nhà chức trách địa phương.
"Cô ấy mới bỏ đi tuần trước. Cô ấy không nói gì. Cô ấy chỉ bước ra khỏi nhà với Ranjeet trên tay. Tôi không biết họ đi đâu và tại sao cô ấy rời bỏ tôi," ông than phiền.

"Tôi đã gặp Shakuntala vào một buổi sáng trời mưa trong lúc đang ngồi gần một ngôi đền Hồi giáo và đưa cô ấy về nhà. Cô ấy không có người thân hay bạn bè ở bên. Cô ấy là tất cả đời tôi."
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Shakuntala nói rằng bà sẽ không thể sống được nếu không có sự chăm sóc của chồng.
"Tuổi tác không thành vấn đề, tôi yêu anh ấy và tôi chăm sóc cho anh ấy chu đáo. Anh ấy dường như không lớn tuổi đối với tôi, bởi anh ấy có thể làm "chuyện ấy" như bất cứ người đàn ông 25 tuổi nào khác, thậm chí còn tốt," Shakuntala ca ngợi.

Raghav, một người lao động không có ruộng đất, sống nhờ trợ cấp của chính phủ 650 Rs (khoảng 10,5 usd/tháng). Ông kết hôn lần đầu khi 24 tuổi. Nhưng sau khi trở thành quả phụ suốt 24 năm, ông đã gặp bà Shakuntala.
"Shakuntala và tôi đã chung sống trong 23 năm," Raghve nhớ lại.
"Nhưng 23 năm sau đó, cô ấy dường như chọn có mình lối đi riêng. Và tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi cô ấy trở lại.
"Tôi ngồi bên cửa sổ cả ngày. Tôi nghĩ cô ấy sẽ quay về. Tôi đang hy vọng. Tôi yêu cô ấy và tôi biết cô yêu tôi", ông lão râu tóc bạc phơ khẳng định.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)