Chiều ngày 17/11, hình ảnh một cụ bà cõng trên lưng những tấm bìa cát-tông bước từng bước nặng nhọc trên đường phố Văn Xương (Quý Dương, Trung Quốc) đã khiến nhiều người cảm động.
Chiều ngày 17/11, hình ảnh một cụ bà cõng trên lưng những tấm bìa cát-tông bước từng bước nặng nhọc trên đường phố Văn Xương (Quý Dương, Trung Quốc) đã khiến nhiều người cảm động.
Nhiều người qua đường đã hỏi cụ sao tuổi đã già cả mà còn vác nặng như vậy, bà cụ vẫn tất bật làm tới nỗi không có thời gian trả lời.
Chỉ tới lúc xong việc cụ mới có thời gian nói chuyện và cho biết cụ tên là Đàm Hiếu Trân, năm nay đã 100 tuổi.
Cụ Đàm cõng đống bìa cát-tông trên lưng
Dường như đống giấy quá nặng so với đôi vai đã già yếu của cụ
Cụ Đàm mang giấy đi bán
Tới nơi bán giấy
Cụ nhìn xem đống giấy của mình được bao nhiêu cân
Những đồng tiền ít ỏi mà cụ kiếm được
Căn phòng trọ rộng khoảng 4-5 mét vuông với giá 300 NDT/tháng