Trên những đỉnh núi quẩn trong mây trắng, có những đứa trẻ bé như cây kẹo vì thiếu đói, trùm lên người những tấm áo người lớn thùng thình và ngại ngùng giao tiếp nhưng vẫn cố gắng đến trường nuôi giấc mơ về tương lai.

Thảng thốt cái đói vùng cao

{keywords}
Các em học sinh nội trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nhận Học bổng Gạo

“Ai cũng có những ước mơ, và người ta thường mơ ước được bay cao, bay xa... Nhưng cái đói, cái nghèo thì vẫn đè nặng lên cuộc sống của các em nhỏ vùng cao. Mơ ước của các em đôi khi chỉ là những bữa cơm no trước khi đến trường... Chính vì thế, khi biết về "Học Bổng Gạo", tôi và không ít người VinaPhone đã thực sự chú ý ngay từ tên gọi và cách triển khai...”, anh Đoàn Xuân Hợp, Phó phòng kinh doanh VinaPhone, đã bắt đầu câu chuyện về Học bổng Gạo như thế.

“Chẳng phải tìm đâu xa, cứ lên Simacai, Bắc Hà (Lào Cai), Tủa Chùa, Mường Chà (Điện Biên)… sẽ thấy ngay thôi”, anh bảo, “Chỉ nhìn cũng biết ngay là các em bị suy dinh dưỡng và phải chịu đựng cái đói, cái rét trong thời gian rất dài. Có những em đang học lớp 4, lớp 5 nhưng chỉ cao to như các em lớp 1 ở dưới xuôi. Các em giao tiếp rất chậm chạp, lúc đầu cả đoàn tưởng là do các em không quen tiếp xúc với người lạ, nhưng không phải. Các thầy cô cho biết, đây là những em bình thường của trường.”

{keywords}
Em Ngô Thế Kiên là học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mang những đôi tất và bánh kẹo của các bạn cùng lớp quyên góp lên tặng các bạn nhỏ vùng cao

Chị Nguyễn Hồng Vân, một tình nguyện viên của Học bổng Gạo cũng đã viết những dòng đầy thảng thốt: “Em tận mắt nhìn thấy các cháu ở trường nội trú (phần lớn dựng tạm bằng tre nứa) bê bát ra vòi nước, vặn vòi lấy nước lã và cho muối trắng vào để ăn thay canh. Càng đi xa vào các vùng hẻo lánh thì các cháu bị khuyết tật về thể chất và trí não càng nhiều. Như trong một trường mà có đến hàng chục cháu bị khuyết tật: cháu thì câm, cháu thì điếc, cháu thì ngớ ngẩn… chỉ bởi vì cơ thể bị suy dinh dưỡng quá nặng vào những giai đoạn phát triển cần thiết nhất”.

{keywords}
HS tại Lào Cai vui mừng nhận mũ len và quà từ Học bổng Gạo

Trên những đỉnh núi quẩn trong mây trắng vùng Tây Bắc, vẫn có vô số đứa trẻ bé như cây kẹo vì thiếu đói, trùm lên người những tấm áo người lớn thùng thình và ngại ngùng giao tiếp. Ở những nơi mà tới 70% thời gian, người dân phải ăn ngô, ăn khoai, ăn sắn… thì việc các em bị dứt bữa, phải bỏ học kiếm cái điền đầy bụng lúc giáp hạt chẳng phải là chuyện hiếm.

Chính vì vậy, những tình nguyện viên của chương trình Học bổng Gạo luôn nỗ lực để thực hiện một điều đơn giản: tài trợ số tiền cho một suất học bổng có thể mua được 50kg gạo, đủ giúp cho một em học sinh vẫn được đi học, không bị bố mẹ bắt bỏ học để đi vào rừng kiếm thức ăn.

Tiếp sức đến trường bằng Học bổng Gạo

Học bổng Gạo cùng em tới trường đã khởi động mùa thứ 9 với một danh sách dài các em nhỏ dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nghèo đói mất bố, mất mẹ hoặc có bệnh hiểm nghèo… đang chờ các nhà hảo tâm tài trợ.

{keywords}
Anh Đoàn Xuân Hợp, Phó phòng kinh doanh VinaPhone phát biểu trong Lễ trao học bổng Gạo

Mục tiêu năm 2014 của người làm chương trình là vận động khoảng 800 -1.100 suất quà cổ vũ các bé tới trường. “Có miếng ăn, có áo mặc, có bút vở và những cuốn sách hướng nghiệp ít nhất cũng là động lực để giữ các em tới trường, và lậy giời, mong các em đừng thôi mơ ước!”, anh Nguyễn Đăng Bền, tình nguyện viên chương trình chia sẻ.

Bà Audrey Desmarteaux-Houle viết trên website http://ricescholarship.org: “Thật khó tin là chỉ cần 40 USD bạn đã có thể giúp một đứa trẻ có thức ăn để khỏi bị đói, đi học và giữ vững niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đấy chính là mục đích của Học bổng Gạo. Chương trình mang lại hi vọng, niềm tin vào cuộc sống và cơ hội cho tương lai. Tôi biết tôi sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình trong nhiều năm nữa. Và tôi mong là mình sẽ quay lại Việt Nam để đi trao học bổng thêm một lần nữa.”

{keywords}
Tiến độ vận động gây quỹ Học bổng Gạo 2013 - 2014

Không chỉ liên tục ủng hộ chương trình trong nhiều năm, anh Đoàn Xuân Hợp còn vận động được rất nhiều cán bộ công nhân viên VinaPhone cùng tham gia. “Không chỉ lãnh đạo công ty mà cả những em mới ra trường hay những chị đã về hưu đều tự nguyện trở thành ‘thuê bao trung thành’ của học bổng Gạo. Nhờ vậy, số cháu được nhận sự tài trợ từ các cô, các chú VinaPhone ngày một tăng lên. Năm 2011, các thành viên VinaPhone và bạn bè đã tài trợ được gần 50 cháu/312 cháu của toàn chương trình. Sau đó, con số này tăng lên 80 rồi 120 và năm nay là hơn 200 suất”, anh Hợp cho biết.

Những tình nguyện viên của chương trình còn tự hứa với lòng sẽ thôi không lặng lẽ để có thêm những bàn tay tiếp sức các em nhỏ tới trường.

Học bổng Gạo là một chương trình từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Chương trình do các nhân viên làm việc trong Đại sứ quán Canada khởi xướng từ năm 2005.

Nguyên tắc hoạt động của chương trình là hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận. Học bổng được quyên góp bởi các cá nhân, các tổ chức, cơ quan và được chính các cá nhân đó đứng ra trao tận tay cho các cháu. Chi phí đi lại trao quà tặng cho các em cũng hoàn toàn do các cá nhân tham gia tự chi trả. Nhà tài trợ không trực tiếp đi trao sẽ nhận được thư cảm ơn và ảnh chụp các cháu gửi về để biết được đối tượng mình gửi quà lên tặng.
Thông tin chi tiết xem tại:

Facebook: https://www.facebook.com/RiceScholarship
Website: http://ricescholarship.org
Email: hocbonggao@ricescholarship.org


Huyền My