Câu chuyện về cậu bé nhặt ve chai đã chạm đến trái tim hàng nghìn người. (Ảnh: Internet)


Sự ngây thơ và hồn nhiên của em bé khiến người lớn cảm thấy ấm lòng. (Ảnh: Internet)

Bạn biết đấy, những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất khi nó mang được hơi thở và cái hồn của cuộc sống. Thế nên, bức tranh này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội, bởi câu chuyện không lời nhiều ý nghĩa ẩn chứa bên trong nó.

Bằng những nét vẽ đơn giản, không quá nhiều màu sắc, chỉ gói gọn trong 6 bức tranh chuyển cảnh, nhưng bộ tranh về em bé nhặt ve chai đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Bộ tranh được họa sĩ tranh comic có bút danh Mèo Mốc tái hiện thật chân thật và sinh động, với cái dáng nhỏ bé tung tăng trong bộ quần áo cũ nhàu, cúi xuống xếp ngay ngắn từng chiếc dép giúp các bạn đang say sưa múa hát trên bậc hè vào buổi sáng hôm ấy.


Bộ tranh tái hiện câu chuyện đầy ý nghĩa. (Ảnh: Mèo Mốc)

Bộ tranh nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cư dân mạng, với hơn 27 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hình ảnh em bé lụm ve chai có mặt ở khắp nơi, ở đâu người ta cũng nói về em, một cậu bé có tâm hồn ngây thơ, trái tim ấm áp và hành động vô cùng dễ thương.

Tác giả của bộ tranh cho biết, câu chuyện về cậu bé đã truyền cảm hứng cho tác giả, khiến bạn ấy muốn vẽ tặng em bé một bức tranh, để qua đó có thể gửi đi một nguồn năng lượng tích cực đến với cuộc sống này. Mèo Mốc đã đăng tải bộ tranh trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Tặng một em nhỏ dễ thương nọ. Mong em sẽ không bao giờ đánh mất sự hồn nhiên này nhé”.


Bài đăng của tác giả bộ tranh trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm mạnh mẽ. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Mình cũng có con trai 4 tuổi. Lâu này mình đã làm tất cả cho con trai mình. Câu chuyện này thực sự khiến mình vỡ lẽ ra nhiều điều, cần phải tập cho con tính tự lập và biết quý trọng những gì mình đang có ngay từ bé”, một người mẹ chia sẻ. Bên cạnh đó, có không ít người dành cho tác giả bộ tranh lời khen chân thành: “Dùng tài năng vẽ lên những điều tốt đẹp của cuộc sống. Ủng hộ bạn”.

Được biết, em bé nhặt ve chai gây “bão” mạng những ngày qua tên là Nguyễn Danh Thành Đạt (4 tuổi). Đáng lẽ, ở tuổi này, em phải được đến trường vui đùa, học tập và khám phá những điều mới mẻ cùng các bạn đồng trang lứa. Nhưng hoàn cảnh khốn khó, buộc cậu bé phải bước vào cuộc sống mưu sinh từ khi còn chưa đến tuổi để học chữ. Hàng ngày, Đạt theo mẹ nhặt ve chai quanh khu vực Bưu điện TP.HCM. Vì không có tiền đóng học phí cho con, nên mẹ bé Đạt không thể cho con đến trường.


Hàng ngày, Đạt theo mẹ đi nhặt ve chai. (Ảnh: Mèo Mốc)


Giúp các bạn xếp lại giầy dép. (Ảnh: Mèo Mốc)


Cẩn thận xếp ngay ngắn từng đôi một. (Ảnh: Mèo Mốc)


Thích thú ngắm nhìn. (Ảnh: Mèo Mốc)


Lại tiếp tục hành trình mưu sinh cùng mẹ. ​(Ảnh: Mèo Mốc)

Theo những gì mẹ của bé chia sẻ, Đạt là một đứa trẻ có tính tự lập và ngăn nắp. Ở nhà, dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng cậu bé đã tự gấp quần áo bỏ vào tủ, giày dép xếp gọn gàng, ăn cơm xong còn tự mang chén bát đi rửa. Có lẽ vì thế, mà việc Đạt xếp dép cho các bạn cũng như là thói quen và phản xạ tự nhiên của em. Hành động ấy dù nhỏ nhưng chắc hẳn cũng đã khiến nhiều người phải suy ngẫm và ngưỡng mộ.

Mong rằng, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cuộc đời Đạt sẽ bước sang những trang tươi sáng hơn nhờ được đến trường. Và tương lai em sẽ được như ước nguyện mà bà nội nuôi đã dành trọn cho em trong cái tên Nguyễn Danh Thành Đạt!

 

Emily