Cảm nhận Ninja Gaiden II

Tomonobu Itagaki vừa trình diễn những màn chơi mới nhất từ Ninja Gaiden II trong thời gian trình diễn của Microsoft tại hội thảo phát triển game năm nay.

Sáng nay, trong thời gian trình bày của Microsoft tại GDC 08, Tomonobu Itagaki của Team Ninja đã dùng sân khấu để chứng minh cho những người tham dự thấy rằng trò chơi được phát triển tại xứ sở hoa anh đào này đang vào giai đoạn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã giành thời gian theo dõi một đoạn demo Ninja Gaiden II diễn ra trong một màn chơi mới mang tên The Temple of Sacrifice - ngôi đền của sự hiến sinh (tạm dịch).

Ngôi đền hiến sinh này nằm sâu bên trong một hang động khổng lồ với những đàn rồng bay lượn xung quanh. Hang động này thực sự rất rộng lớn nếu bởi người anh hùng của chúng ta như lọt thỏm trong mảng không gian này. Ngôi đền mà bạn cần đi đến là có thể nhìn rõ từ xa và, tất nhiên, ở đó có rất nhiều vật cản và kẻ địch ngáng đường.

Với Ryu cầm trên tay lưỡi hái, đội ngũ Team Ninja đã kết thúc nhanh đám địch thủ đầu chỉ với vài đường cơ bản và chàng anh hùng tiếp tục băng qua cầu. Kẻ địch trông có vẻ giống loài người ở bề ngoài nhưng chúng cao to gấp đôi Ryu và lao đến tấn công bằng cả tứ chi, trước khi đứng dậy để đánh nhau. Chân tay văng tứ tung trong cuộc chiến và máu xanh của những tên địch đã nhuộm đầy cây cầu.

Sau khi chuyển từ lưỡi hái sang trường thương, Ryu tiếp tục vượt cầu và nhanh chóng phát hiện ra mình bị bao quan mới một đám đông địch thủ khác. Những tay này trông còn nguy hiểm hơn cả đám trước, bởi một tay chúng gắn lưỡi cưa, tay khác thì lại trang bị đại bác. Bị bao vây, Ryu bị đánh ngã và một tên lập tức dí lưỡi cưa vào ngực anh. Máu tóe ra nhưng siêu ninja của chúng ta còn lâu mới chết. Anh đứng dậy và kết thúc đám dị nhân bằng vài đường thương chớp nhoáng.

Kẻ địch tiếp theo là những con rắn người đầy sắt thép. Chúng di chuyển rất nhanh nhưng vẫn không lại được so với trình độ thương thuật của Ryu. Chúng chết quá nhanh trước khi chúng tôi kịp nhìn rõ hình thu của nó.

Trong diễn biến tiếp theo, Ryu dừng bước tại nơi có một điểm mốc để lưu game và hồi máu. Cùng lúc đó, đội ngũ Team Ninja cũng giới thiệu về tính năng mới đáng chú ý của Ninja Gaiden 2: game cho phép người chơi ghi đoạn phim ưa thích của mình và chia sẻ nó trên mạng XboxLive. Chi tiết như thế nào thì họ vẫn chưa nói rõ.

Hành trình đến ngôi đền hiến sinh của Ryu tiếp tục với những tên ninja tay cầm vuốt. Chuyển sang sử dụng đôi tông pha, nhân vật chính của trò chơi thi triển hàng loạt tuyệt chiêu hủy diệt và con đường gồ ghế nứt nẻ giờ đã chất đầy xác với máu của những tên ninja kia.

Cổng đền đã hiện ra trước mắt, nhưng Ryu bị chẵn lại bởi đám quái vật cánh dơi mặt quỷ. Nhóm trình diễn dừng game trong giây lát trước khi điều khiển Ryu tiêu diệt đám quái vật máu xanh trong chớp nhoáng. Một điểm đáng chú ý là camera của game quay khá nhanh khiến đôi lúc chúng tôi gặp khó khăn để theo dõi hành động của chàng siêu ninja này.

Chào đón Ryu ở ngồi đền hiến tế là một tên trùm mặt quỷ. Từ trên cao nhìn xuống hắn ra tối hậu tư cho chàng Ninja: "Đầu hàng, hay là chết". Đến đây màn hình tối lại và Logo Ninja Gaiden II hiện lên trên màn hình với dòng chữ Tháng Sáu 2008, khép lại đoạn trình diễn cùng tiếng vỗ tay của những người chứng kiến.

Những thông tin mới hơn về tựa game hành động đình đám trên Xbox 360 này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục một cách nhanh nhất.

Theo GameK