Cây cầu Vồng nhỏ nối Phnom Penh với đảo Kim Cương đã mở cửa trở lại nhưng dường như chẳng ai muốn đi qua đó nữa.

>> Toàn cảnh vụ giẫm đạp tại Campuchia


Sopheap Meng đứng bên chân cầu, nơi em trai anh chết trong vụ giẫm đạp đêm 22/11.


Phần lớn người Campuchia theo đạo Phật và họ có những niềm tin về tâm linh rất mạnh mẽ. Cầu Vồng, nơi xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng tối ngày 22/11, giờ là một chốn tồi tệ. Và người ta giờ không muốn đi trên đó nữa vì hồn của những nạn nhân xấu số.

Sopheap Meng đã trở lại lần cuối cùng để vĩnh biệt em trai mình. Hai người đã đi cùng nhau khi cơn ác mộng xảy ra. Anh nắm tay Sovaan chặt hết sức có thể, chống chọi với dòng người đẩy anh xuống dưới. "Nhưng không có không khí. Tôi không thở được. Tôi bị đẩy ra phía cạnh cầu. Người ta ngã xuống khắp nơi, đè lên cả tay tôi. Vì thế tôi đành phải thả tay ra". 

Được cảnh sát lôi ra ngoài, vài giờ sau đó, Meng tìm thấy em trai. Thi thể của Sovaan bầm dập và đầy máu nằm giữa những xác chết mềm nhũn trên cầu Vồng. 

Sopheap sống chung với gia đình ở tỉnh Kandal, phía bắc thủ đô Phnom Penh. Anh sẽ không bao giờ trở lại cây cầu này nữa. "Không bao giờ nữa", Sopheap tuyên bố. 

Cả tuần qua, cả thủ đô Phnom Penh tìm cách vượt qua thảm họa. Các nhà sư tổ chức các buổi lễ cầu siêu, người thân các nạn nhân thắp hương và hoa quả được bỏ lại đầy trên bờ sông. Cả thành phố vẫn còn choáng váng. 

Thủ tướng Hun Sen gọi đây là "thảm họa tồi tệ nhất ở Campuchia trong hơn 31 năm sau khi chế độ Pol Pot sụp đổ". "Tôi xin mọi người hiểu và tha thứ cho tôi về tình hình rất tồi tệ này", ông bày tỏ.

Chính phủ Campuchia đã mở một cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc và kết quả sẽ được công bố vào tuần tới. Nhiều người cho biết, có lời đồn rằng cây cầu sắp sập khiến đám đông hoảng loạn chạy thoát thân.

Nhiều người bị ngất. Nhiều người bị hàng trăm bàn chân giẫm đạp, một số khác rơi xuống dòng sông bên dưới. Kết quả là gần 400 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Thi thể các nạn nhân xấu số nằm chồng lên nhau. 

Chính phủ thừa nhận, có quá nhiều người trên cây cầu nhỏ hẹp này là một điều bất ngờ. "Chúng tôi đã tính đến mọi khả năng như lật thuyền hay móc túi... Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhưng lại không nghĩ đến khả năng này", phát ngôn viên Khieu Kanharith nói. 

Tuy nhiên, ông Kanharith biết, an toàn trên ba cây cầu nối Phnom Penh và đảo Kim Cương là trách nhiệm của chủ đảo, Tập đoàn OCIC. Tuy nhiên, OCIC lại đổ lỗi cho lực lượng cảnh sát với lập luận rằng sự việc xảy ra "chủ yếu là gần đảo Kim Cương, chứ không thực sự ở trên đảo", chủ dự án, Susi Tani, biện hộ. 

"Trách nhiệm giữ trật tự thuộc về chính phủ. Chúng tôi xây cầu; chúng tôi không có trách nhiệm về công cộng. Những gì chúng tôi làm là hỗ trợ người dân. Chúng tôi không có quyền kiểm soát người dân". 

Hơn 100 bảo vệ an ninh tư nhân cùng 12 sĩ quan cảnh sát đã có mặt trên đảo Kim Cương đêm 22/11 để chịu trách nhiệm chung kiểm soát đám đông. Khi đêm hội lên đến cao trào, đám đông kéo về ngày một nhiều hơn và dường như không có ai kiểm soát. 

Sopheap Meng muốn có câu trả lời. Anh muốn ai đó phải nhận trách nhiệm. "Gia đình tôi rất buồn. Chúng tôi không thể tin điều đó lại xảy ra... Lẽ ra cơn ác mộng đó không bao giờ có. Em trai tôi sẽ không chết".

Thanh Hảo (Theo SMH)