Một bé trai mới sinh ở Texas, Mỹ có trọng lượng lên tới 7,29kg, tương đương với trẻ 3 - 6 tháng tuổi bình thường.
Bố mẹ của JaMichael Brown - cậu bé được coi là đứa trẻ "khủng" nhất từng được sinh ra trong bệnh viện ở Texas, Mỹ - ngày 11/7 đã quyết định xuất hiện trên chương trình Today của kênh NBC để khoe đứa con đặc biệt của họ ba ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời.
Theo tờ Daily Mail, người mẹ đã sinh mổ bé JaMichael Brown vào sáng thứ sáu tuần trước (8/7) tại bệnh viện Longview ở Texas, Mỹ. Cậu bé ra đời với trọng lượng kỷ lục, lên tới 7,29kg và một mái tóc rất rậm.
Vợ chồng Brown xuất hiện trên chương trình Today của kênh NBC để khoe đứa con "khổng lồ" mới sinh. Ảnh: NBC
Kích thước cơ thể của JaMichael cũng thuộc loại "khủng" với chiều dài 61cm, vòng đầu 38cm và vòng ngực hơn 43cm, tương đương với một đứa trẻ 3- 6 tháng tuổi bình thường.
Bé JaMichael Brown chào đời với trọng lượng cơ thể lên tới 7,29kg ... Ảnh: KLTV
Các bác sĩ và y tá ở bệnh viện Longview đã đặt biệt hiệu cho bé JaMichael là "nai sừng Bắc Mỹ". Họ xác nhận cậu bé là đứa trẻ "khổng lồ" nhất từng được sinh ra ở đây, và cũng có thể là "khủng" nhất từng cất tiếng khóc chào đời tại bang Texas.
... và tóc mọc rậm đầy đầu. Ảnh: KLTV
Mẹ JaMichael kể, các bác sĩ từng dự đoán cô sẽ sinh một đứa trẻ rất to lớn, tới khoảng 6,3kg, nhưng sự thật thì đứa trẻ còn lớn hơn nhiều. Bệnh viện Longview cũng không có tã lót đủ lớn cho kích thước cơ thể của bé sơ sinh đặc biệt này.
Bố của JaMichael hy vọng đôi chân bụ bẫm này khi lớn lên sẽ là của một cầu thủ bóng đá hoặc bóng rổ. Ảnh: KLTV
Do mẹ JaMichael bị đái tháo đường thai kỳ trong quá trình mang bầu nên cậu bé đã được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt để điều chỉnh lượng đường trong máu của em.
Các bác sĩ và y tá ở bệnh viện Longview quả quyết, JaMichael, với cơ thể tương đương trẻ 3 - 6 tháng tuổi bình thường, là bé sơ sinh "khủng" nhất từng chào đời ở đây và có thể ở cả bang Texas. Ảnh: News Journal
Trong gia đình, bé JaMichael là con thứ 4 và là đứa con trai đầu tiên của cặp vợ chồng Brown. Ba chị gái của em hiện lần lượt 18 tuổi, 16 tuổi và 10 tuổi.
Bố JaMichael bày tỏ hy vọng, khi lớn lên, con trai anh sẽ trở thành cầu thủ bóng đá hoặc bóng rổ.