- Chiều 20/5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết, nạn nhân Trần Văn Long (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã phục hồi sau ca phẫu thuật vào tối 19/5.

Trước đó, anh Long nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, có dấu hiệu ngưng thở. 

Các bác sĩ xác định chỉ số huyết áp, mạch của bệnh nhân đều bằng 0 và gần như đã chết lâm sàng. 

Kíp trực tức tốc sơ cứu và xác định bệnh nhân vẫn còn sự sống và cần được phẫu thuật gấp. 

{keywords}
Chú thích ảnh: anh Long tại phòng hậu phẫu

Sau khi được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu vết thủng trên tim, phổi và vết thương ngoài da. Được biết, vết đâm trên tim có chiều dài gần 2cm, trên da là 5cm.

Theo anh Trần Ngọc Thanh (anh ruột bệnh nhân Long), đêm 19/5 anh Long cùng một số người bạn đi nhậu thì gặp 1 người bán vé số. 

Do trước đó người này có xích mích với 1 thành viên trong nhóm của anh Long nên xảy ra lời qua tiếng lại. Thấy vậy, anh Long đứng ra giảng hòa; bất ngờ người bán vé số rút dao đâm một nhát chí mạng vào nách trái anh Long. Vết thương làm thủng phổi, tim…khiến nạn nhân bất tỉnh trên đường đi cấp cứu. 

Một bác sĩ cho biết, các trường hợp bị đâm vào tim rất dễ tử vong. Trường hợp của anh Long là hiếm thấy và khá may mắn. Anh Long được cứu sống một phần cũng nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vụ việc đang được cơ quan công an TP Bến Tre điều tra làm rõ. 

Giao Hòa