- Chị Trần Thị Lan (34 tuổi ở Khánh Hòa) bị bệnh hở van tim, tăng áp lực động mạch phổi nặng đã hơn 1 năm nay nhưng không có điều kiện đi khám và chữa trị.

TIN BÀI KHÁC:

Người đàn bà 34 tuổi dáng hao gầy với gương mặt hốc hác nặng trĩu ưu tư bước vào phòng khám chìa tấm phim chụp phổi đưa cho bác sĩ. Khi bác sĩ yêu cầu nhập viện vì căn bệnh cần phải được điều trị gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chị lại một mực xin bác sĩ kê toa về nhà mua thuốc uống.

Chị Trần Thị Lan (34 tuổi ở Khánh Hòa) bị bệnh hở van tim, tăng áp lực động mạch phổi nặng đã hơn 1 năm nay nhưng không có điều kiện đi khám và chữa trị. Sau mỗi lần ngất xỉu tại công ty vì sức khỏe yếu thì chị lại mua thuốc uống dăm ba ngày rồi lại đi làm.

{keywords}

Chị Lan không thể kiếm đâu ra hơn 40 triệu vào lúc này

Thời gian gần, đây sức khỏe của chị Lan càng ngày càng yếu, cơn mệt kéo đến dày hơn chị thường xuyên bị ngất xỉu. Lúc này chị mới vay mượn được 3 triệu đồng để vào TP.HCM khám bệnh.

Sau khi bác sĩ xem các kết quả và yêu cầu chị Lan nhập viện để điều trị và chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn chị Lan năn nỉ xin bác sĩ cho về nhà uống thuốc.

Bác sĩ: Em có đi cùng người nhà không, ra làm thủ tục nhập viện.

Chị Lan: Dạ xin bác kê toa cho em về nhà mua thuốc uống.

Bác sĩ: Không được! Bệnh này phải mổ, không mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì hở van, tăng áp lực động mạch phổi…

Chị Lan: Cuống quýt như muốn chạy khỏi phòng khám, bác cứ kê toa cho em mua thuốc, để em còn về kịp chuyến xe chiều.

Dường như đoán biết được bệnh nhân của mình có hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền Trưởng Khoa Tim mạch BV Thống Nhất, TP.HCM hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình.

Theo chị Lan kể, chị bị bệnh tim đã hơn 1 năm nay, mỗi khi mệt chị chỉ mua thuốc về uống rồi lại tiếp tục đi làm. Dù có bệnh trong người nhưng chị cũng cứ để liều vì không có tiền đi khám. Hằng ngày chị vẫn phải cố gắng đi làm dù nhiều lần ngất xỉu tại công ty. Một tháng công nhân xưởng chị lãnh lương 4 triệu đồng nhưng chị chỉ lãnh hơn phân nửa vì nghỉ nhiều.

Dù bệnh tật nhưng chị Lan vẫn là trụ cột của gia đình, bởi chồng chị cũng không nghề nghiệp lại ốm yếu nên đành ở nhà trông con. Theo giải thích của chị Lan nếu để chồng đi làm tiền chẳng được bao nhiêu lại phải gửi con nữa, nên đành để chồng ở nhà giữ con.

Sau câu chuyện chia sẻ của chị Lan về hoàn cảnh gia đình người chứng kiến mới hiểu được tại sao chị lại một mực xin về dù biết căn bệnh của mình có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo dự đoán của bác sĩ nếu phẫu thuật ca mổ cũng tốn cả trăm triệu đồng, nếu như được trừ chi phí bảo hiểm thì cũng phải trên 40 triệu đồng. Số tiền này quả là quá sức với chị Lan bởi chị không thể kiếm đâu ra hơn 40 triệu vào lúc này. Hơn nữa, nếu chị Lan nghỉ để nằm viện điều trị và mổ thì đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập ít ỏi cũng bị cắt.

Câu chuyện giữa tôi và chị Trần Thị Lan liên tục bị ngắt quãng vì cơn mệt và cơn ho kéo tới. Chị vừa nói vừa lấy tay quệt vội dòng nước mắt:: ”Em sợ lắm bây giờ em chẳng biết làm thế nào, một mình em đi làm nuôi chồng con, mỗi tháng có vài triệu bạc ăn còn chưa đủ lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Bây giờ em mà nhập viện nữa thì tiền đâu ra mà ăn nữa chứ nói gì tiền chữa bệnh. Em xin bác sĩ, mua thuốc về uống bác không cho, bác nói nếu về sẽ nguy hiểm tính mạng. Mà ở đây thì tiền ăn không có tiền mổ thì không làm sao mà khỏi bệnh được, vậy nên em mới xin về”.

Chia tay chị Lan, chúng tôi động viên chị ở lại chữa bệnh. Hy vọng rằng chỉ với 40 triệu đồng đổi được một mạng người thì nhiều bạn đọc sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp anh Bùi Văn Thiện (thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 01655 429 335).

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Trần Thị Lan (Khánh Hòa))

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn