Hồ Ea Kao không chỉ là hồ nước nhân tạo có giá trị lớn về mặt thủy lợi của tỉnh Đắk Lắk mà nó còn là điểm du lịch yêu thích của nhiều du khách.

Nằm cách trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột 12km, hồ Ea Kao trở thành nơi hòa mình với thiên nhiên, thư giãn lý tưởng với người dân địa phương hay du khách.

Theo tiếng người Ê Đê, Ea Kao nghĩa là hồ nước không bao giờ cạn. Thực tế vào mùa mưa, mực nước hồ Ea Kao có khi dâng lên mấp mé tới chân đập thủy lợi, còn vào mùa khô dù khô hạn đỉnh điểm, mực nước giữa hồ vẫn tới bắp chân. Mỗi thời điểm, hồ có một vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn riêng.

{keywords}

Điều thú vị, tuy là công trình thủy lợi vận hành từ năm 1983 nhưng đến nay, không gian hồ Ea Kao vẫn mang đậm nét hoang sơ. Dưới lòng hồ là hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài cá, tôm nước ngọt.

Dù không còn xa lạ với hồ Ea Kao nhưng anh Lương Viết Cường (25 tuổi, Đắk Lắk) - một chàng kiến trúc sư mê nhiếp ảnh, yêu thích khám phá cảnh đẹp thiên nhiên vẫn chưa bao giờ hết “ngẩn ngơ” trước cảnh sắc giao mùa nơi đây.

Mặt hồ yên ả, xanh trong hòa quyện cùng non núi trùng điệp, rừng cây xanh tươi mùa thay lá đã tạo nên bức tranh thiên nhiên dân dã, mộc mạc và bình yên cho Ea Kao.

{keywords}

Khung cảnh sương mờ giăng kín mặt hồ vào sáng sớm

{keywords}

Cả rừng cây như đang thay màu áo mới đón xuân sang

Anh Viết Cường chia sẻ, để chụp được những bức ảnh đẹp về hồ Ea Kao, anh đã phải chờ đợi thời khắc bình minh, khi ánh mặt trời còn lấp ló và những giọt sương vẫn đọng trên tán lá. Thông qua những bức ảnh này, chàng trai trẻ muốn quảng bá vẻ đẹp hùng vĩ của Tây Nguyên nói chung, Buôn Ma Thuột nói riêng.

{keywords}

Khung cảnh mặt nước trong xanh đan xen với rừng cây mùa thay lá khiến Ea Kao trở nên thơ mộng hơn

Thời điểm nào Ea Kao cũng đẹp, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là khoảng 5 - 7h sáng, lúc bình minh vừa xuất hiện và sương giăng kín mặt hồ tạo nên một khung cảnh mờ ảo say đắm lòng người.

“Mình yêu sự yên bình, hoang sơ của Ea Kao từ hồ nước phẳng lặng đến một rừng cây đủ sắc đỏ, xanh, vàng… Tất cả mang đến một vẻ đẹp riêng mà không nơi nào có được”, anh Viết Cường chia sẻ.

{keywords}

Nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn, nên thơ nhưng rất mộc mạc thì du khách nên một lần đặt chân đến Ea Kao.

{keywords}

Hiền Linh (Ảnh/Video: Lương Viết Cường)