Cậu bé bí ẩn ở Berlin, người tự nhận đã sống khổ suốt 5 năm trong một rừng rậm ở Đức, nói với các nhân viên Tòa thị chính Berlin: "Cháu đơn độc trong thế giới này. Cháu không biết mình là ai. Xin hãy giúp cháu".



Cậu bé bí ẩn tên Ray.


Hai tuần sau khi cậu bé xuất hiện ở thủ đô Đức, cảnh sát nước này vẫn chật vật trong nỗ lực xác định danh tính của cậu bé thạo tiếng Anh này. Hiện nay, em đã được bên dịch vụ xã hội chăm sóc và chuẩn bị xuất hiện công khai.

Nhưng thông tin hôm 19/9 cho hay, sau khi kể câu chuyện gây sửng sốt của mình cho các nhân viên Tòa Thị chính, cậu bé được chỉ ra cửa và được hướng dẫn cách tới một trung tâm hỗ trợ thanh niên, sử dụng giao thông công cộng. 

Một nhân viên, người đầu tiên nói chuyện với cậu bé khi cậu tới Tòa thị chính, mô tả đó là một "thiếu niên trông bình thường" nhưng có một câu chuyện khác thường để kể. 

"Cậu bé trông không giống như một người du mục - cậu không hôi, rất sạch sẽ, quần áo sạch sẽ nhưng cậu không biết gì về mình", nữ công chức này cho hay. Cô đã được các nhân viên bảo vệ gọi tới bàn đầu ở tòa nhà Hội đồng bởi vì cô biết tiếng Anh.

Mang một ba lô và một túi ngủ, cậu bé có tên gọi là Ray bước qua các cánh cửa tòa nhà xây bằng gạch đỏ gần Alexanderplatz ở trung tâm Berlin khoảng lúc 4h chiều ngày 5/9. 

"Cậu bé nói mình cần được giúp đỡ, rằng cậu không biết phải đi đâu và không có ai trên đời này chăm sóc. Tôi đã cố hết sức để tìm ra các chi tiết về quê hương của cậu bé nhưng cậu bé không biết gì cả".

Cậu bé bí ẩn - có mái tóc vàng và đôi mắt xanh" - nói rằng cậu chỉ biết tên gọi của mình là Ray và năm nay 17 tuổi. 

"Cậu ấy nói được vài từ tiếng Đức nhưng rất thạo tiếng Anh, nói rằng người bố đã bảo với cậu rằng đó là một ngôn ngữ quan trọng", nữ nhân viên trên cho biết. "Mặc dù cậu bé dường như là một người nói tiếng Anh bản xứ, tôi đã nhận ra một kiểu giọng nào đó".

Cậu bé kể rằng mình đã đi khắp nơi cùng với bố, người được cho là có tên Ryan "theo như cậu bé có thể nhớ được" nhưng người cha đã chết và vì vậy cậu đi theo la bàn về phía bắc. 

"Cậu bé có vẻ bình tình, không sợ hãi, nhưng trầm lặng. Cậu nói mình được bảo là hãy đi tới Berlin nếu cần giúp đỡ và đã mất nhiều tuần để tới được đây", nữ nhân viên giấu tên cho biết. 

Theo tin từ cảnh sát, cậu bé sau đó kể lại cậu đã sống trong một khu rừng "ít nhất 5 năm" sau cái chết của người mẹ trong một tai nạn xe hơi, nhưng người cha mới đây cũng chết vì bị ngã, do vậy cậu chôn cha trong một ngôi mộ nông rồi đi bộ tới Berlin. 

"Cậu ấy nói rằng mẹ cậu đã chết trong một tai nạn ôtô khi cậu còn nhỏ, và tôi có ấn tượng cậu bé cũng ở trong chiếc xe bởi vì cậu ấy nói mình có nhiều vết sẹo ở chân, nhưng cậu bé không cho tôi xem", nữ nhân viên trên kể tiếp và miêu tả cách thức cô định tìm ra quê quán của cậu bé và phải giải thích với cậu bé về khái niệm hộ chiếu. 

"Cậu bé tỏ ra không hiểu khi tôi hỏi là liệu cậu có hộ chiếu hay chứng minh thư không, và tôi lại phải giải thích chúng là gì. Nhưng cậu bé nói cậu có thể đọc bởi vì cha cậu đã dạy cậu".

Nữ nhân viên trên đã liên lạc với bên dịch vụ xã hội trẻ em và được yêu cầu dẫn cậu bé tới một trung tâm khủng hoảng ở khu khác của thành phố. 

"Tôi đã in một tấm bản đồ cho cậu ấy, viết một số hướng dẫn và bảo cậu ấy cách mua vé tàu U-bahn (tàu điện ngầm). Cậu ấy móc vài đồng xu trong túi ra và hỏi liệu thế có đủ không, và tôi bảo cậu ấy đi". 

"Cậu ấy nói cậu ấy thèm được ngủ trên giường sau tất cả quãng thời gian ngủ trong lều bạt và đi bộ. Đó là một người lạ nhất mà tôi từng gặp, và tôi hy vọng họ có thể tìm thêm thông tin về cậu bé".

Tại trung tâm giúp đỡ thanh niên Jugendnotdienst - ở quận Charlottenburg của Berlin, nơi cậu bé bí ẩn được gửi tới, các nhân viên nói họ không thể bình luận gì về trường hợp này. Tuy nhiên, một thiếu niên Đức sống ở đó kể về người bạn lạ.

"Cậu ấy sống ở đó vài ngày, có thể là một tuần trước khi được chuyển đi một nơi khác hồi tuần trước. Cậu ấy chỉ nói vài từ tiếng Đức, vì vậy chúng cháu thực sự không thể giao tiếp nhưng chúng cháu đã cùng xem tivi và chia nhau vài điếu thuốc". 

Cảnh sát Berlin đã gửi đề nghị trợ giúp tới Interpol để mở rộng cuộc tìm kiếm nhân dạng của cậu bé tới các lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến ngày 19/9 họ vẫn chưa nhận được phản hồi nào. 

Các nhà chức trách sẽ chỉ định một người giám hộ hợp pháp cho cậu bé trước khi thực hiện các bước điều tra tiếp theo, phát ngôn viên của cảnh sát Berlin cho biết.

Thanh Hảo (Theo Telegraph)