- Khi nhiều tuyến đường nóng bị chốt chặn bởi các chốt CSGT, công an các địa phương một cách dày đặc thì quái xế Sài Gòn vẫn tìn mọi cách xuống đường quậy phá như bình thường.

Giăng bẫy “quái xế” khắp tuyến đường

Trước thực trạng báo chí phản ánh về nạn quái xế đại náo tại các cung đường Sài Gòn thâu đêm suốt sáng trong thời gian gần đây, mới đây nhất, vào đêm 24 rạng sáng 25/9 lực lượng CSGT – công an tại một số điểm nóng như: Q.Bình Thạnh, Q.4… đã ra quân toàn lực lượng để dẹp quái xế.

Từ 21h đêm 24/9 nhiều tuyến đường nóng về nạn tụ tập gây rối, đua xe trái phép đã dày đặc các lực lượng CSGT - công an.

Thời gian gần đây, CSGT – công an TP.HCM mạnh tay trán áp nạn tụ tập gây rối, đua xe trái phép nhưng các quái xế vẫn tìm mọi cách để… quậy


Theo ghi nhận của P.V VietNamNet, tại “điểm nóng” Q.Bình Thạnh trong đêm 24/9 tại những tuyến đường đua đã được lập nhiều chốt dày đặc. Cụ thể tại tuyến đường D2, luôn túc trực 1 nhóm các CSGT và công an phường ngay tại vị trí góc đường D2 – Điện Biên Phủ.

Do đó từ đêm 24 đến rạng sáng 25/9 chỉ có vài tốp quái xế, khoảng 10 – 20 xe tụ tập bên lề đường D2 chứ không dám “biểu diễn” những màn tốc độ chết người như bình thường mà người dân sống tại đây và qua lại trên con đường này thường chứng kiến

Trong khi đó tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, lực lượng được bố trí nhiều hơn với 2 chốt cách nhau khoảng chừng 300m. Thậm chí có xe ô tô đặc chủng cũng được huy động chuẩn bị sẵn, để trường hợp bắt giữ phương tiện vi phạm của quái xế thì lập tức chuyển về trụ sở công an để lập biên bản, xử lý ngay trong đêm.

Trên đường Chu Văn An cũng có một chốt được thiết lập nên hầu như suốt đêm đến sáng tại cung đường này cũng im ắng một cách lạ thường.

Đặc biệt những cung đường nóng nhất tại Q.Bình Thạnh phải kể đến là Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn chạy vào bán đảo Thanh Đa), Phan Đăng Lưu… khi lực lượng CSGT luôn di chuyển rà soát trên những mô tô đặc chủng thì các quái xế hết sân chơi, chuyển sang ngồi dày đặc ở hàng quán “cóc” ven đường suốt đêm.

Riêng tại địa bàn Q.4, tại khu vực ngay dưới chân cầu Tân Thuận – từng được biết đến là điểm nóng về tụ tập của các quái xế ở khu vực phía Nam Sài  Gòn – cũng bị chốt chặn bởi 2 chốt.

1 điểm ngay giao lộ Nguyễn Tất Thành – Tôn Thất Thuyết, sẵn sàng đón lõng các quái xế từ đường Nguyễn Tất Thành đổ về “sân chơi” tại đây hay theo hướng ngược lại. Còn 1 chốt khác ngay ngay chốt dân phòng cách đó khoảng chừng 300m.

“Quậy” lúc rạng sáng

Khi lực lượng CSGT – công an “mạnh tay” thì các quái xế bị động, đành ngồi hàng quán để chờ thời cơ thích hợp.

Cho đến thời điểm 3 – 4h rạng sáng 25/9, khi lực lượng CSGT thấy tình hình im ắng ở một số tuyến đường thì chuyển sang mục tiêu khác lùng quái xế, lúc này các quái xế quy tụ lại để quậy.

Lúc 4h30’ rạng sáng 25/9, khi thấy chốt kiểm soát tại giao lộ D2 – Điện Biên Phủ vắng bóng CSGT, công an, ngay lập tức hàng trăm quái xế bỗng dưng từ đâu tụ hội về đứng dọc bên lề đường D2.

Trong đêm 24, rạng sáng 25/9 có hơn 200 phương tiện của quái xế tại Q.4, Q.Bình Thạnh bị tạm giữ xử lý, trong đó có 1 đối tượng bị điều tra, xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”

Tất cả quái xế bắt đầu thưởng thức màn “độ” tay đôi giữa 2 thanh niên nhí trên xế độ ngay giữa lòng đường. Như có sự cảnh giác nên khi CSGT có mặt ngay vị trí đầu đường thì trong chưa đầy 2 phút, các quái xế… biến sạch

Chỉ vài phút sau, hàng trăm quái xế lại kéo về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn chạy vào bán đảo Thanh Đa). Lúc này khoảng hơn 300 quái xế điều khiển xe theo từng đoàn, nẹt pô, la hét ầm ĩ, có vài trường hợp bốc đầu xe…

Tuy nhiên, đúng lúc này, từ nhiều hướng, lực lượng CSGT, công an phường và cả cảnh sát hình sự mặc thường phục túa ra bao vây, khóa chặt các ngả, thậm chí là các con hẻm.

Biết bị lọt lưới, hàng trăm quái xế tháo chạy nháo nhào, đã có hơn 100 phương tiện của các quái xế bị “tóm” tại hiện trường, mặc dù nhiều quái xế lao xe thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để mở đường… máu tẩu thoát nhưng vẫn bị tóm lại.

Cho đến hơn 7h sáng cùng ngày, số phương tiện này mới được chuyển hết về trụ sở công an Q.Bình Thạnh để lập hồ sơ xử lý.

Một lực lượng khác cũng được tung vào cuộc quét quái xế trong thời gian gần đây là cảnh sát hình sự mặc thường phục. Ngay thời điểm khoảng gần 5h sáng 25/9, lực lượng cảnh sát hình sự đã đeo bám theo một nhóm gần 100 “xế độ” đang quậy trên đường D2.

Tại vị trí này, lực lượng trinh sát phát hiện có 1 số đối tượng có biểu hiện cầm đầu băng nhóm, tổ chức đua tốc độ, biểu diễn những pha chơi… chết người. Do đó các trinh sát quyết định khống chế, bắt giữ 1 số đối tượng hung hãn.

Cùng thời điểm, tại Q.4, lợi dụng lực lượng CSGT – công an mệt mỏi vì phải thức suốt đêm… canh bão, đến 4h sáng, các quái xế đổ dồn về đường Tôn Thất Thuyết, ngay dưới chân cầu Tân Thuận để… tổ chức vui chơi tốc độ.

Tuy nhiên cuộc chơi vừa diễn ra khoảng 10 phút thì từ 2 đầu đường Tôn Thất Thuyết, 2 tổ CSGT – công an đã chốt chặn, các quái xế cố thoát nhưng đã có 39 phương tiện của các quái xế bị… sa lưới.

Cùng thời điểm này tại các phường của Q.4, lực lượng công an phường cũng tiến hành cốt chặn, bắt giữ 63 phương tiện của các nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện gây rối, lạng lách, đánh võng, đua tốc độ…

Đàm Đệ