Lâu lắm rồi mới có một cuộc thi nhiếp ảnh được giới trẻ chờ mong đến vậy.
Ngay từ khi công bố chủ đề cho đến buổi lễ trao giải, người ta chứng được nhiều
cung bậc cảm xúc của những người đam mê nhiếp ảnh…..
Góc lạ
Có một điều trùng hợp, một trong 3 chủ đề của Canon Photomarathon 2012 là
“Góc lạ”, nhưng ngay từ khi cuộc thi khởi tranh, hàng nghìn tay máy đã tìm thấy
nhiều góc lạ ở cuộc thi và cảm thấy thích thú - điều này đã khiến cho đam mê
nhiếp ảnh của họ thêm bùng cháy.
Lê Việt Khánh, thí sinh giành giải nhất chủ đề
“Góc lạ” với một bức ảnh về cuộc sống đời thường của những con người dung dị. "Nhưng
dưới con mắt “nhà nghề”, Việt Khánh nhìn thấy một góc khác ẩn sâu trong gánh
hàng rong của người phụ nữ Việt. Cái cách mà anh đặt vị trí ống kính để lấy được
hết gánh hàng cũng như khuôn mặt người phụ nữ đó làm chúng tôi bất ngờ" - Giám
khảo Roland Poon - cựu nhân viên của Canon Singapore nói.
Nhưng Việt Khánh lại nghĩ khác, góc máy của anh chỉ lạ chứ không nghề. Bởi Việt
Khánh quan niệm, anh chụp ảnh và đến với Canon Photomarathon từ đam mê cháy bỏng,
và quả thực, anh đã thành công trên “mảnh đất” mà Canon tạo ra. Giải nhất chủ đề
“Góc lạ” là minh chứng cho những lập luận này. Rõ ràng, chủ đề “Góc lạ” không
thể “set up”. Cũng như các thí sinh khác, Việt Khánh
phải ra ngoài đường và chụp bất cứ những gì thấy được, và may mắn đã mỉm cười
với anh.
“Tôi đã phải đi khá xa rồi tình cờ gặp được người phụ nữ bán cá cảnh. Tôi đã mất
15 phút để thực hiện bộ ảnh với chiếc xe bán cá vàng của chị. Như vậy dường như
là quá đủ”. Việt Khánh tâm sự.
Giải nhất chủ đề “Góc lạ” của tác giả Việt Khánh
Thiết bị không phải là tất cả
Canon Photomarathon đã diễn ra tại Việt Nam suốt từ năm 2006 đến nay, hàng nghìn
thiết bị nhiếp ảnh từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đã được các tay máy sử dụng.
Có những loại thiết bị được cho là hàng “hàng khủng” với tổng giá trị đầu tư lên
tới vài trăm triệu đồng. Nhưng dường như, đó không phải là tất cả để dễ dàng với
tay tới giải thưởng.
Thật bất ngờ, giải nhất cho 3 chủ đề và cả giải đặc biệt là những bức ảnh được
chụp từ những thiết bị chưa phải là số 1 của Canon. Điều đó cho thấy,
ngoài thiết bị hiện đại, niềm đam mê nhiếp ảnh cộng với con mắt “đời thường” là
những thứ không thể thiếu ở một cuộc thi lớn như Canon Photomarathon.
Thái Đức - người giành giải đặc biệt, hay Việt Khánh người sở hữu giải nhất chủ
đề “Góc lạ”, họ đều có đam mê cùng sự rung động trước cái đẹp, có sự tìm tòi và
khát khao chiến thắng.
“Thực ra khi mới gặp người phụ nữ đó, tôi chỉ chụp những shoot hình bình
thường. Nhưng trong một khoảnh khắc đặc biệt, tôi bỗng dưng nhận thấy, cần phải
tìm mộc góc chụp khác, có thể là hất từ dưới lên. Canon Photomarathon đã giúp
tôi tìm được xúc cảm cần thiết” - Việt Khánh tiết lộ.
Đã 4 năm tham gia cuộc thi Photomarathon của Canon, Việt Khánh và tất cả những
người bạn đam mê “bấm - chụp” luôn xác định đây là một sân chơi bổ ích, được
sống hết mình với đam mê nhiếp ảnh.
Ông Triston Yeo, nhiếp ảnh gia nổi tiếng đoạt rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh
của Singgapore và là một trong 3 vị giám khảo của Canon Photomarathon, cho biết:
ông gặp nhiều khó khăn khi đánh giá các tác phẩm vì tiêu chuẩn cũng như chất
luợng bài dự thi khá cao. Tuy nhiên, tác phẩm đoạt giải đặc biệt vẫn để lại ấn
tượng nhất với ông bởi hình ảnh chiếc ô không chỉ là màu trắng hay màu đen mà là
một chiếc ô 7 màu, tượng trưng cho cuộc sống đa dạng phong phú đầy màu sắc của
con người Hà Nội thú vị với phong cách sống và nền văn hóa đậm bản sắc.
Giải đặc biệt của tác giả Thái Đức
Canon Photomarathon đã khép lại, nhưng với mỗi người cầm máy, điều họ cần không
chỉ là một trái tim biết rung cảm trước nghệ thuật, trước cái đẹp mà trên hết là
sự rung cảm và sẻ chia với cuộc sống. Điều này cũng giúp sự kiện ghi lại dấu ấn
đẹp trong lòng cộng đồng yêu nhiếp ảnh.
- Nguyễn Long