Lên thành phố lập nghiệp không thành, quanh quẩn mãi trong vòng nghèo khó, nhờ cặp bò chương trình Lục Lạc Vàng đôi vợ chồng trẻ Tâm - Hằng (Bến Tre) mới có thể dự tính trả nợ và mua cho hai đứa nhỏ chiếc xe đạp mới đến trường.

Vốn cạn mà nợ còn đầy

Đến với các số phận trong chương trình Lục Lạc Vàng là những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn phấn đấu vươn lên để tìm cơ hội thoát nghèo bền vững, để có những ngày bình yên của cơm no, áo lành, hạnh phúc ấm áp.

Đó là câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ Võ Hồng Tâm và Nguyễn Thị Lệ Hằng ngụ tại Ấp Bình Tiên 2, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng vây nghèo khó.

Anh Tâm và vợ cùng ở quê lên thành phố lập nghiệp, gặp nhau rồi xây dựng tổ ấm. Có với nhau hai đứa con nhưng chúng thường xuyên đau bệnh, ốm yếu. Năm 2009, anh chị quyết định về quê, gom góp tiền bao năm dành dụm để cất căn nhà nhỏ trên mảnh đất gia đình cho. Gọi là nhà nhưng cửa nẻo cũng không có, vật dụng trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre ọp ẹp.

Anh Tâm là trụ cột gia đình nhưng nay ốm mai đau, bị nhiễm trùng đường ruột, viêm xoang, lại thêm di chứng đau cột sống do bị ngã cây khi đang hái dừa nên nhìn người ốm yếu, gầy nhom. Không riêng anh mà chị Hằng cũng bị đau bao tử.

Cả nhà cứ thế đau ốm triền miên, nhưng hai vợ chồng luôn tìm cách để cuộc sống khá hơn. Anh chị đi vay ngân hàng chính sách để chăn nuôi vịt, thì gặp dịch bệnh, anh chị quyết định chuyển sang nuôi cá lóc thì cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm. Vì thế bao nhiêu vốn liếng cứ thế “đội nón” ra đi, để lại đống nợ mà không biết ngày nào mới trả hết được.

{keywords}

Những dự định cho tương lai tốt đẹp

Cặp bò chương trình Lục Lạc Vàng trao tặng cho gia đình đã sinh được một bê đực và một bê cái. Vợ chồng anh chị tính toán và quyết định bán bê đực, được hơn 13 triệu để trả nợ và mua cho hai đứa nhỏ chiếc xe đạp mới để đi đến trường.

{keywords}

Những kết quả ban đầu sau thời gian chăm sóc bò dù còn nhỏ bé giản dị, nhưng đó cũng là niềm ao ước mà mấy năm về trước anh chị nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Bởi lẽ cả hai vợ chồng đã từng phải gửi con lại cho ông bà, tha phương khắp nơi để kiếm sống mà vẫn không đủ ăn. Đã từng phải quay trở về quê với hai bàn tay trắng, đối mặt với đói nghèo.

Món quà của chương trình quả thực đã giúp gia đình chị bắt đầu thoát khỏi những gian truân vất vả để có những ngày bình yên của cơm no, áo lành, hạnh phúc ấm áp của sum vầy đoàn tụ. Và nhất là giờ đây anh chị đã có cơ sở để tin rằng khi những nỗ lực được đền đáp xứng đáng, các con của anh sẽ không còn phải lập lại những khó khăn của cha mẹ, để vững bước vào tương lai.

{keywords}

Chị Hằng chia sẻ:“Lần đầu tiên cầm được số tiền lớn từ việc bàn bê hai vợ chồng vui và cảm thấy xúc động, rưng rưng nước mắt luôn. Tại từ đó tới giờ mình đâu có được số tiền lớn như vậy. Tương lai sau này mình sẽ phát triển bò, rồi mình có tương lai mình lo con mình nó ăn học. Rồi mình sửa sang nhà cửa lại, rồi cho con cái mình ăn học đến nơi đến chốn. Đặng sau này nó có tương lai chứ nó không cực khổ như cha mẹ nó nữa”.

{keywords}

{keywords}

Đồng hành cùng chương trình trong hơn 4 năm qua, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh đã góp phần không nhỏ trong việc an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống cho bao gia đình khó khăn, mang lại cho họ những cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Với phương châm hoạt động vì cộng đồng, cuộc sống là cùng nhau chia sẻ, nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát đã thường xuyên đồng hành cùng rất nhiều chương trình vì cộng đồng như chương trình Về với yêu thương, Hành Trình Đỏ, Thắp sáng ước mơ và mới đây là chương trình xây cầu cho các vùng quê nghèo mang tên “Nhịp cầu ước mơ”.

Gia Linh