- Những ngày diễn ra vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, BTC và các phóng viên thường gọi thí sinh bằng số báo danh cho dễ nhớ, nhưng hai cô gái một đến từ thành phố mang tên Bác một đại diện của Thủ đô Hà Nội thì luôn được gọi bằng tên. Nếu Huyền My để lại ấn tượng về một người đẹp dịu dàng, lối nói chuyện khá chín chắn, chừng mực thì Diễm Quỳnh cho thấy sự tự tin trong cách giao tiếp cùng vẻ đẹp sang trọng, đài các.

Hai ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My SBD: 289 và Trang Trần Diễm Quỳnh, SBD: 716 đã dành cho VietNamNet cuộc trò chuyện trước thềm đêm chung kết.

Huyền My: Sống có ích quý hơn tài năng và sắc đẹp

Là một thí sinh của cuộc thi sắc đẹp, bạn đánh giá cao vẻ đẹp hình thể hay tài năng?

- Tài năng và sắc đẹp đều quý như nhau nhưng nó chưa phải là những yếu tố để làm nên một con người thành công. Tôi nghĩ sống có ích với tấm lòng chân thành và thành quả công việc mà họ làm cho bản thân mình và cho xã hội mới là điều quan trọng.

Với bản thân mình, bạn sẽ chứng minh điều đó bằng cách nào trong cuộc thi này?

- Thực lòng tôi đang muốn tìm cho mình một cơ hội để thực hiện tâm huyết lớn. Có ích với tôi hiện nay chính là tìm cách để chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn như những em bé, cụ già lang thang cơ nhỡ đang ở gần mình nhất.

{keywords}
Huyền My được đánh giá là ứng cử viên sáng giá giành vương miện cuộc thi HHVN 2014

Bạn nghĩ mình sẽ làm gì cho những hoàn cảnh khó khăn nếu có danh hiệu cao nhất ở cuộc thi này?

- Cho họ một cuộc sống đầy đủ thì có lẽ quá tầm tay, nhưng trong khả năng của một hoa hậu lo cho họ những bữa ăn không bị bỏ đói thì tôi nghĩ hoàn toàn trong khả năng của mình.

Thế nếu kết quả khác, bạn trắng tay thì sao?

- Chắc chị cũng hiểu nếu trở thành hoa hậu tiếng nói sẽ được nhiều người tin tưởng hơn, sự hưởng ứng có lẽ cũng sẽ khác hơn khi tôi vận động xã hội làm gì đó. Còn trường hợp nếu may mắn đó không đến thì tôi nghĩ mình sẽ vẫn nỗ lực để giúp có thể chỉ là một người có hoàn cảnh khó khăn.

{keywords}

Cuộc sống của Huyền My sắp tới sẽ thế nào nếu có và không có chiếc vương miện?

- Nếu có được danh hiệu thì cuộc sống của tôi sẽ có thêm 2 chữ Hoa hậu và đương nhiên tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục hoàn thiện mình để trau dồi thêm tri thức và đạo đức.

Diễm Quỳnh: Tôi tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên của mình

Xu hướng chung của nhiều bạn gái hiện nay là thích chỉnh sửa nhan sắc cho đẹp hơn. Cá nhân bạn nghĩ thế nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ? Bạn tự tin vào vẻ đẹp của mình là hoàn toàn tự nhiên?

- Tôi hoàn toàn tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên của mình. Vì đây là vẻ đẹp ba mẹ đã ban tặng cho nên sau này cho dù có bất cứ điều gì tôi cũng không chỉnh sửa. Với những gì đang sở hữu tôi hoàn toàn tự tin mình tỏa sáng.

{keywords}
Diễm Quỳnh cũng là ứng viên nặng ký của ngôi hậu nhờ vẻ đẹp đài các và sự tự tin. 

Bạn nằm trong số ít người đẹp ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 học trường quốc tế vậy ngoại ngữ của bạn tốt chứ?

- Tôi thấy mình may mắn được học trường quốc tế nên được học nhiều kỹ năng mềm. Đó là những vũ khí ngầm giúp tôi tự tin, bản lĩnh ở cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước.

Chả giấu gì chị khi học cấp 3 tôi học chuyên ban A Toán Lý Hóa nhưng duyên trời định thế nào lại lựa chọn trường học quốc tế để theo đuổi.

Bạn có thể giới thiệu về gia đình mình?

- Bố tôi làm kinh doanh, mẹ làm trong công ty bảo hiểm. Tôi có một anh trai đã đi làm. Là con gái út nên tôi nhận được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, tôi tự thấy mình là cô gái sống tự lập.

{keywords}

 2006, Mai Phương Thúy và Bảo Anh được xếp chung phòng và cả hai ứng cử viên nặng ký đều giành ngôi vị hoa hậu và á hậu. Năm nay bạn và H’Ăng Niê được xếp ở cùng và cũng đang được kỳ vọng có thể tỏa sáng và đoạt giải. Bạn hy vọng “lịch sử” được lặp lại chứ?

- Tôi biết chị H’Ăng Niê trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Hơn hai tuần tiếp xúc tôi thấy chị là một người chân chất hiền lành. Không chỉ nói cho tôi về phong tục của người Ê Đê mà chị Niê còn dạy tôi học một số từ của người Ê Đê nghe rất dễ thương.

- Cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện!

  • Sơn Hà