- Cô dâu chú rể Việt kiều Đức gặp mặt nhau 2 lần rồi đem lòng cảm mến và đi đến quyết định về chung một nhà.

{keywords}

Cô dâu Nguyễn Huyền (sinh năm 1983) và chú rể Xuân Thanh (sinh năm 1980) cùng sống và làm việc tại Đức. Hai người quen nhau cách đây 4 năm nhưng khi đó cả hai đều đã có người yêu nên cũng không có nhiều ấn tượng về đối phương.

{keywords}

Bẵng đi 3 năm sau, Huyền và Thanh gặp lại nhau trong lần đến chơi nhà một người bạn chung. Khi hỏi chuyện, tình cờ hai người đều đang độc thân trở lại nên kể từ đó, đôi bạn thỉnh thoảng nói chuyện.

{keywords}

Không ngờ càng tiếp xúc nhiều thì càng thấy mến nhau nhiều hơn, rồi tình yêu đến từ lúc nào không hay. “Vì hai bọn mình đều đã lớn tuổi nên tình cảm không “xì-tin” như các bạn trẻ 9X bây giờ nữa, thành ra từ khi tìm hiểu cho đến lúc quyết định yêu, mọi thứ đến đơn giản và tự nhiên lắm. 

{keywords}

Đến giờ, bạn bè vẫn hay trêu là "may quá hai đứa ế gặp được nhau”, Huyền vui vẻ chia sẻ.

{keywords}

Tình yêu của một cặp đôi trưởng thành, với Huyền tuy không có nhiều yếu tố lãng mạn như phim ảnh nhưng bù lại, có sự chín chắn và thú vị riêng. Điển hình như sau 4 tháng yêu, Thanh mới chính thức ngỏ lời tỏ tình với bạn gái, và đó cũng là lời cầu hôn luôn.

{keywords}

Ngoài ra, trong hơn 1 năm yêu nhau, Huyền và Thanh đã cùng trải qua không ít thử thách và rào cản. 

{keywords}

Thanh sống ở Đức từ nhỏ, Huyền cũng sang Đức đến nay đã 13 năm nhưng so với Huyền, vốn tiếng Việt của Thanh không tốt lắm. Chính vì cách dùng từ không chuẩn mà ban đầu, hai người hay cãi vã vì không hiểu ý nhau. 

{keywords}

Sau những lần đó thì anh cũng cố gắng thay đổi nên đến giờ tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt” đã đỡ hơn rất nhiều, cho dù chưa hoàn toàn chuẩn như cả hai cùng mong muốn.

{keywords}
{keywords}

Hai người cũng vừa có chuyến đi khá thú vị đến thành phố biển Đà Nẵng để chụp ảnh cưới trước sự kiện quan trọng của cuộc đời.



{keywords}

H. Thúy