
Được biết, cô dâu bất hạnh này tới từ Bournemouth, Anh. Lần đầu tiên Nicky lên kế hoạch cho đám cưới với vị hôn thê của mình, Trevor Pretty, cách đây 3 năm. Năm 2008, do anh chị em của Nicky không muốn đưa con cái mình ra nước ngoài nên cặp vợ chồng này buộc phải huỷ đám cưới.
Lần thứ hai đám cưới bị huỷ là do bị hàng xóm tố phàn nàn vì gây ồn ào quá mức khi hôn lễ tổ chức tại nhà. Thế nhưng, khi hai vợ chồng Nicky quyết định tổ chức trên du thuyền thì đám cưới lại bị huỷ do thuỷ triều, hai lần định tổ chức ở khách sạn thì bị trùng với đám cưới khác...Lần lượt, đám cưới của họ đều bị huỷ vì nhiều lý do khác nhau cho tới tháng trước, Nicky đã được mặc áo cưới và bước lên thảm đỏ làm lễ ở Edinburgh.
Tuy nhiên, trước khi đám cưới diễn ra, có nhiều sự cố khiến cho Nicky súyt nữa phải hoãn đám cưới lần thứ 11. Do ảnh hưởng của bão tuyết nên sân bay Bournemouth đã huỷ các chuyến bay, một lần nữa, đám cưới của họ lại không được suôn sẻ. Hai vợ chồng Nicky đã phải đáp xe lửa tới sân bay Southampton. Họ dự định ngủ qua đêm rồi đáp máy bay tới Scotland để làm lễ cưới. Thật không may, chuyến bay của họ lại bị huỷ. Do thời tiết quá khắc nghiệt, Nicky và chồng cô cùng hai người bạn nữa đã phải lái xe 364 dặm để tới nơi tổ chức hôn lễ.
Hai người trao nhau lời thề ước trước mặt người làm chứng và hai người bạn trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc Iphone của Nicky. Trên bánh cưới của họ có ghi dòng chữ “Nicky và Trevor cuối cùng cũng tới nơi!”.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không thể kết hôn. Trước đây chúng tôi đã từng bàn với nhau rằng sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện cưới xin nữa. Thế nhưng giờ phút chúng tôi thề nguyện với nhau thế này thật là tuyệt vời!”- Nicky cho biết.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)
Lần thứ hai đám cưới bị huỷ là do bị hàng xóm tố phàn nàn vì gây ồn ào quá mức khi hôn lễ tổ chức tại nhà. Thế nhưng, khi hai vợ chồng Nicky quyết định tổ chức trên du thuyền thì đám cưới lại bị huỷ do thuỷ triều, hai lần định tổ chức ở khách sạn thì bị trùng với đám cưới khác...Lần lượt, đám cưới của họ đều bị huỷ vì nhiều lý do khác nhau cho tới tháng trước, Nicky đã được mặc áo cưới và bước lên thảm đỏ làm lễ ở Edinburgh.
Tuy nhiên, trước khi đám cưới diễn ra, có nhiều sự cố khiến cho Nicky súyt nữa phải hoãn đám cưới lần thứ 11. Do ảnh hưởng của bão tuyết nên sân bay Bournemouth đã huỷ các chuyến bay, một lần nữa, đám cưới của họ lại không được suôn sẻ. Hai vợ chồng Nicky đã phải đáp xe lửa tới sân bay Southampton. Họ dự định ngủ qua đêm rồi đáp máy bay tới Scotland để làm lễ cưới. Thật không may, chuyến bay của họ lại bị huỷ. Do thời tiết quá khắc nghiệt, Nicky và chồng cô cùng hai người bạn nữa đã phải lái xe 364 dặm để tới nơi tổ chức hôn lễ.
Hai người trao nhau lời thề ước trước mặt người làm chứng và hai người bạn trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc Iphone của Nicky. Trên bánh cưới của họ có ghi dòng chữ “Nicky và Trevor cuối cùng cũng tới nơi!”.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không thể kết hôn. Trước đây chúng tôi đã từng bàn với nhau rằng sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện cưới xin nữa. Thế nhưng giờ phút chúng tôi thề nguyện với nhau thế này thật là tuyệt vời!”- Nicky cho biết.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail)