Giải đấu The International 2014 (TI4) giống như là một phiên bản thu nhỏ của FIFA World Cup 2014 dành cho giới hâm mộ DotA 2 vậy. Chúng ta đều muốn thức khuya để theo dõi đội tuyển yêu thích của mình thi đấu, và lắng nghe những lời bình luận thú vị từ những caster.

Nhưng trong thời gian chờ đợi cho tới vòng thi đấu tiếp theo, giới truyền thông Trung Quốc và cộng đồng game thủ lại được theo dõi một vụ việc khá um xùm. DotA 2 là một tựa game đình đám nhất hiện nay, thu hút được đông đảo game thủ từ khắp nơi trên thế giới, thế nhưng liên quan đến giới truyền thông Trung Quốc thì nghe có vẻ lạ lùng.

Song điều này hoàn toàn có thật, xuất phát từ một người tên là Wang Sicong, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh này không phải là con của người giàu nhất Trung Quốc, và điều này đã khiến cho một nữ caster phải khóc lóc kèm theo lời xin lỗi trên một đoạn video.

Wang Sicong - con trai của người giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin.

Wang Sicong là con của Wang Jianlin, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, đồng thời là một người rất hâm mộ DotA 2, những trận kịch chiến trong giải đấu TI4 tại Seattle luôn được anh theo dõi sát sao dù chênh lệch thời gian khá lớn. Nhưng vừa qua, những lời bình luận trong trận đấu đến từ đôi uyên ương Mik và bạn trai của cô Xiao Tian đã khiến Wang Sicong thực sự tức giận. Và trên Weibo, anh đã nói:

Đây là những lời bình luận tồi tệ nhất trong lịch sử, nó không hề có chút gì gọi là phân tích trò chơi và thông tin trận đấu mà toàn là những lời tán tỉnh ngu ngốc, vô nghĩa. Bạn nghĩ rằng chúng tôi thức khuya vào ban đêm chỉ để nghe bạn và bạn trai trò chuyện sao? Xin hãy tôn trọng eSports, các game thủ, cũng như những người đã dành thời gian để theo dõi các trận đấu. Tôi không hiểu sao những người như thế này lại được mời đến Seattle.”

Cặp uyên ương Mik và Xiao Tian.

Trước đó, những lời bình luận từ Mik và Xiao Tian đã nhận được vô số lời chỉ trích từ phía cộng đồng hâm mộ DotA 2, cũng có những người vì quá bức xúc mà dùng những câu nói “khiếm nhã" dành tặng cặp đôi trên.

Nhưng là một phóng viên chuyên nghiệp, Mik đã đối phó với làn sóng chỉ trích một cách khôn ngoan, cô nói rằng mọi người nên tôn trọng lẫn nhau:

Thông qua kênh trực tuyến của mình, cô cũng nói thêm:

Phong cách bình luận của chúng tôi là như thế. Chúng tôi sẽ không thay đổi nó chỉ vì một số đứa trẻ nhà giàu hư hỏng. Nếu bạn không thích, chỉ việc tắt chúng đi, hay để lại lời bình. Tôi sẽ kiểm điểm bản thân và mang tới bình luận tốt hơn cho mọi người”.

Mik đã nói rất rõ ràng trong topic của mình, hoặc ít ra là chúng ta nghĩ như vậy. Cho đến khi cô cởi tai nghe của mình trong một chương trình lên sóng trực tiếp và nói với cộng sự của mình: “ Wang Sicong là tên chậm phát triển hay là gì?”

Tại sao chúng ta lại biết điều này? Vì micro của cô vẫn đang được bật. Và tất cả các khán giả đều nghe thấy điều đó, bao gồm cả Wang Sicong.

Anh đã phản ứng lại:

Và bây giờ thì cô nói xấu tôi trên kênh truyền hình trực tiếp. Cô đang cố gắng để gây ấn tượng đấy sao? Tôi sẽ không nói gì thêm bởi vì thực tế cô không hiểu tí quái gì về DotA 2 hết, nhưng cô đang thể hiện sự thiếu thông minh và cách cư xử của mình trên Stream, đừng làm mất mặt Trung Quốc nữa.”

Và tất nhiên, khi một ai đó cư xử như Mik đã làm, đặc biệt phía đối diện lại có thế mạnh về kinh tế, một lời xin lỗi trước công chúng là điều không thể tránh khỏi.

Qua vụ việc trên, chúng ta có thể rút ra được bài học: Thứ nhất, hãy học cách chấp nhận những lời chỉ trích bởi vì bạn không thể được tất cả mọi người yêu mến. Thứ hai, chắc chắn rằng micro của bạn đã tắt.

Hữu Trung - theo gamesinasia