Aron Anderson, 10 tuổi hiện đang sống ở hòn đảo xa xôi Out Skerries của Scotland – nơi cậu là học sinh duy nhất của Trường Cộng đồng Skerries.

{keywords}
Aron Anderson, 10 tuổi là học sinh duy nhất ở Trường Cộng đồng Skerries

Một mình Aron được sử dụng 2 phòng học, 1 thư viện và 1 sân chơi. Cậu bé cô đơn này cho biết khi lớn lên, cậu muốn trở thành một ngư dân như bố cậu – ông Ewan, 43 tuổi.

“Đôi khi rất kỳ lạ - không có ai ở trường. Nhưng cháu thích hòn đảo này. Cháu có thể đi dạo và khám phá nó bằng xe đạp. Mùa hè cháu có thể bơi ở biển và nhảy khỏi bến tàu” – Aron chia sẻ.

Hội đồng giáo dục địa phương phải tiêu tốn khoảng 75.357 bảng mỗi năm cho việc Anderson được đi học ở hòn đảo này – gấp đôi mức học phí ở trường danh tiếng Eton.

Các môn tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nấu ăn và Thủ công được dạy hoàn toàn ở ngôi trường một tầng với 2 phòng học, được xây dựng gần biển – cách Edinburgh 386 dặm về phía bắc.

Đặc biệt, môn Thể dục của Anderson là mỗi ngày đi bộ một dặm cùng thầy Jean Harlow, nhặt những thứ thú vị trên đường đi.

Những người bạn thân thiết nhất của Aron trên hòn đảo là chú chó cưng, vài con vịt và bầy cừu.

{keywords}
Aron và mẹ

Trước đó, Aron cũng có bạn cùng trường là hai người anh: Ivan, 13 tuổi, Owen, 16 tuổi cùng với các bạn Ethan, 12 tuổi và Scott Arthur, 16 tuổi. Tuy nhiên, mới đây tất cả đều đã lên cấp 2 – một trường gần Lerwick, mất 2,5 giờ đi thuyền. Những đứa trẻ này chỉ quay lại hòn đảo vào cuối tuần và các ngày nghỉ khi thời tiết cho phép.

Bà Denise, 46 tuổi – mẹ Aron cho biết: “Đây là mùa đông đầu tiên thằng bé là học sinh duy nhất ở đây. Tôi thấy tiếc khi thằng bé chỉ có một mình ở trường, nhưng Aron lại rất hạnh phúc. Dành nhiều thời gian với người lớn giúp thằng bé trưởng thành hơn. Aron cũng thích vào đảo chính để gặp gỡ những đứa trẻ khác”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Telegraph)