![]() |
| Biển quảng cáo iPhone của Roshan, công ty điện thoại di động lớn nhất Afghanistan. |
Mullah Abdul Salaam Zaeef, một cựu quan chức của chế độ Taliban, từng ngồi tù 4 năm ở Guatanamo, giờ đây không bao giờ rời xa chiếc iPhone Apple của mình.
Zaeef cho biết, ông luôn quan tâm đến công nghệ mặc dù một số lãnh đạo cũ của ông căm ghét nó. Ngay từ cuối thập niên 90, Zaeef đã sử dụng một chiếc laptop và điện thoại kết nối vệ tinh để truy cập Internet và lướt web một giờ mỗi ngày.
Zaeef là người đã cộng tác với chính quyền Afghanistan sau khi được thả tự do ở Mỹ cho biết ông sử dụng iPhone để lướt Internet và xác định các địa điểm khó tìm thông qua dịch vụ kết nối GPS. Thậm chí ông còn dùng nó để kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. “Nó thật dễ dàng và hiện đại, tôi yêu nó”, Zaeef nói khi ông đang kéo ngón tay của mình trên màn hình cảm ứng của iPhone.
Taliban cấm đoán công nghệ hiện đại như internet và tivi trong suốt thời gian nắm quyền của họ (1996-2001). Vì vậy, các dịch vụ giải trí đã bùng nổ ở
Shukria Barakzai, một nhà lập pháp và nguyên là một biên tập viên báo chí nói: “Những người
Cô cho rằng, giới trẻ
Ví dụ, như chương trình tivi đang được yêu thích là Afghan Star, một phiên bản của cuộc thi hát American Idol, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tuần, cả người già và người trẻ. Khán giả sẽ bình chọn người chiến thắng qua việc gửi tin nhắn.
8 năm trước,
Thủ đô của
Faridullah, chủ một cửa hàng điện tử cho biết, mỗi tháng cửa hàng của anh bán được 4 chiếc iPhone và khách hàng thường là người giàu có. Ban đầu, giá của iPhone ở mức 1.000 USD nhưng gần đây cũng chỉ hạ xuống mức 800 USD. Tuy nhiên, Faridullah cho biết thêm, có những người không đủ tiền để ăn nhưng vẫn mang theo một chiếc điện thoại di động đắt tiền bên mình.
Jawid, chủ một cửa hàng điện tử khác nói về những chiếc iPhone và các thiết bị hiện đại nói chung: “Ai cũng thích các công nghệ mới nhưng vấn để ở đây là kinh tế, giá của iPhone vẫn quá đắt”. Thực tế, nhiều cửa hàng ở
Theo The Globeand Mail/ĐV
