Trong nhiều thí sinh Quảng Nam ra Đà Nẵng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015, chúng tôi thấy hình ảnh thí sinh tật nguyền hai chân được cha cõng đến làm thủ tụcQua trò chuyện, chúng tôi biết được đó là em Nguyễn Trọng Tín (1996, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) bị xương thủy tinh, 12 năm qua được cha cõng đến trường.
Sau buổi làm thủ tục dự thi sáng nay của Tín, chúng tôi tìm về căn phòng trọ theo lời “hẹn” để được nghe câu chuyện về em. Lúc chúng tôi đến, Tín vẫn ngồi học bài say sưa bên cạnh cha là ông Nguyễn Hoàng.
Mặc dù năm nay Tín đã 19 tuổi nhưng theo quan sát em chỉ cao 1,28 mét, nặng chưa tới 25 kg. Đôi bàn chân của Tín gầy guộc, nhỏ xíu không đi lại được nên hoàn toàn phải ngồi xe lăn.
Em Nguyễn Trọng Tín 12 năm đều đạt học sinh giỏi toàn diện
Ông Hoàng kể: Ngay từ khi sinh ra Tín đã được chuẩn đoán bị xương thủy tinh, xương rất dễ gãy nên mọi ăn uống, sinh hoạt, đi lại đều phải nhờ người nhà lo. Khi đến tuổi học, thấy con sáng dạ nên ông Hoàng cõng con đến lớp xin cho Tín được vào lớp theo con chữ. Cũng từ sau lần đưa con đến lớp mẫu giáo khi đó, ông Hoàng đã cõng em 12 năm trời đến cấp trung học phổ thông mà ai cũng thốt lên về sự hi sinh vô bờ bến của ông.
Học đến năm lớp 8 thì đôi chân Tín bị gãy khiến em phải bỏ học một năm để đi chữa trị. Đến nay, đôi chân em đã gãy hơn 30 lần, rất nhiều vết mổ nên giờ chân rút lại, co quắp toàn bộ.
Ông Hoàng nói: “Thương con nên hai vợ chồng làm lụng được bao nhiêu tiền bạc đều dồn hết để con được chữa bệnh. Sau một năm nghỉ học, nhớ trường nhớ lớp, Tín bắt đầu xin đi học lại, ngày nắng cũng như ngày mưa tôi cõng con đến lớp rồi cũng về nhà cho an tâm”.
Ngồi bên cạnh cha, Tín bùi ngùi: “12 năm qua, cha đã làm đôi chân cho em để được học con chữ cho bằng bạn. Em tự hứa phải nỗ lực thật nhiều thật nhiều để lấy kết quả học tập đền đáp công ơn cha mẹ…”.

Ông Nguyễn Hoàng kể về con trai
Bằng chứng là 12 năm qua, Tín đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và học bổng của trường và các tổ chức, đoàn thể trao tặng vì nổ lực vượt khó. Riêng năm học lớp 12 tại trường THPT Trần Văn Dư vừa qua, tổng kết điểm Toán của em trên 9 phẩy, cao nhất toàn trường khiến mọi người đều nể phục.
Ông Hoàng cho biết, năm nay Tín thi tốt nghiệp phổ thông và xét tuyển Đại học nên rất lo lắng. Để con yên tâm thi cử, ngày 28/6 vừa qua, ông tạm gác lại việc đồng áng ở quê đưa Tín ra Đà Nẵng tìm phòng trọ tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. May mắn khi đến Đà Nẵng được các tình nguyện viên hỗ trợ, hai cha con ông thuê được căn phòng trọ giá rẻ chỉ cách trường thi vài bước chân.
Tín chia sẻ, năm nay em dự thi khối A, dự định sau khi có điểm sẽ xét tuyển Đại học nghành công nghệ thông tin. “Em ước mơ trở thành kĩ sư máy tính. Học nghành này phù hợp với sức khỏe của em hiện tại”, Tín nói.
Nhìn Tín trong khi trò chuyện với chúng tôi vẫn ôm khư khư trong tay quyển vở mới thấy niềm quyết tâm trong em rất lớn lao. Hi vọng, bằng sự nổ lực vượt khó của mình bao năm qua trên lưng cha, Tín sẽ thực hiện được ước mơ của mình.