Loving Vincent" (Vincent thương mến) do Dorota Kobiela và Hugh Welchman viết kịch bản và đạo diễn, kể về những ngày cuối cùng của họa sĩ huyền thoại người Hà Lan Vincent Van Gogh qua những bức tranh nổi tiếng nhất của ông đang được trình chiếu.

Chuyện phim phản ánh cuộc đời nhiều đam mê, nghiệt ngã và cái chết bí ẩn của Vincent Van Gogh khi mới 37 tuổi.

Sinh năm 1853, họa sĩ Hà Lan là nhân vật gây tranh cãi và được gọi bằng nhiều cái tên: một vị thánh tử vì đạo, một kẻ dâm đãng, một gã điên, một thiên tài lẫn một kẻ ăn không ngồi rồi.  Con người thực sự của Van Gogh bị phủ mờ qua những truyền thuyết và chỉ được hé lộ phần nào qua những lá thư của ông cho người em trai.

Bạn đã biết những gì về ông?

Phương Chi