Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng là khiêm nhường Gordon Hayward mới đây đã có một bài phát biểu vô cùng cao ngạo trên blog cá nhân của mình vào đêm thứ Ba (14/10). Anh tự gọi mình là “người chơi hay nhất”, và nói rằng anh sẽ đè bẹp LeBron JamesKevin Durant. Và điều mà anh muốn nói đến rất ngạc nhiên là không phải trong bóng rổ, mà là Liên Minh Huyền Thoại.

Chàng hậu vệ của Utah Jazz - Gordon Hayward.

Anh chàng hậu vệ của Utah Jazz không hề xấu hổ về việc mình đam mê trò chơi điện tử , và đặc biệt là eSports. Thực sự thì anh ta nghiện chúng từ thời còn trung học, khi anh ta trở về nhà từ những bài luyện tập hay thi đấu, anh đều dành ra vài tiếng đồng hồ để chơi điện tử. Bạn bè của anh cũng từng rủ rê anh thi đấu tại các giải đấu Halo, và một chút thành tích với tiền mặt, túi xách anh giành được trong năm cuối cấp khiến anh cảm thấy rất vui.

Sau đó, Hayward chuyển sang chơi trò khó hơn, đó là Starcraft. "Trong Halo, tôi đã dành khá nhiều thời gian để luyện tập và kỹ năng của tôi khi đó cũng khá tốt, bởi nó là một trò chơi như thế mà”, Hayward viết. “Nhưng đối với Starcraft, tôi cũng dành ra nhiều thời gian để luyện tập thế nhưng vẫn chưa đi đến đâu cả. Đó là trò chơi khó nhất mà tôi từng chơi.”

Gilbert Arenas là một fan của Halo.

Năm 2011, sự xuất hiện của Starcraft II trong nền eSports bấy giờ khiến Hayward muốn thử sức của mình. Anh đã thi đấu tại giải IGN Pro League 3: Origins diễn ra tại Las Vegas lúc bấy giờ. Và Hayward so sánh việc ghi 3 điểm vào giây cuối cùng trong bóng rổ cũng tương tự như khi đang chơi trong IGN Pro League vậy, rất nhiều áp lực tâm lý và phải thật tỉnh táo để đưa ra quyết định.

Anh cho biết, ngày nay ranh giới giữa việc thi đấu cạnh tranh trong Liên Minh Huyền Thoại và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA cũng không khác nhau nhiều cho lắm. Hayward gọi đó tiến độ của giải đấu này là “tàn bạo”.

“Họ chơi nhiều ngày  liên tiếp, luyện tập những thứ mà họ muốn làm. Rồi sau đó, trong những khoảng thời gian rảnh rỗi họ lại tiếp tục tham gia vào các giải đấu khác”, anh nói. “Đó là những thứ khiến bạn trở thành người giỏi nhất. Nó giống như việc tập bóng rổ từ 12 đến 14 tiếng 1 ngày vậy, và sau khi luyện tập thì lại tiếp tục với bài Hook shot (giơ cao và ném bằng một tay) vậy”.

Tất nhiên, Hayward không phải là cầu thủ NBA đầu tiên tham gia vào eSports. Năm 2007, nhà tài trợ của Gilbert Arenas đã tốn rất nhiều công sức mới lấp liếm được "thành tích" của anh khi tham gia giải đấu Final Boss của Halo. Còn năm ngoái, Dwight Howard, Dez Byrant và một số vận động viên chuyên nghiệp khác đã tham dự giải đấu Major League Gaming Call of Duty.

Dwight Howard thì lại tỏ ra thích thú đối với Call of Duty.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Hayward đã rất dũng cảm khi thừa nhận sở thích của mình như vậy. Hiện nay, các phương tiện truyền thông thể thao và người hâm mộ bóng rổ vẫn luôn kỳ thị eSports và cho rằng nó không phải là một môn thể thao, bằng chứng chính là việc ông chủ của ESPN John Skipper đã từng lên tiếng về vấn đề này. Ngay cả vợ của Hayward cũng xét nét rằng cô ta có thể chấp nhận các trò chơi như MaddenCall of Duty (Arenas và Howard cũng đều thích những trò này) nhưng còn trò chơi máy tính thì thật ngớ ngẩn.

Tuy nhiên, eSports vẫn nhận được rất nhiều kỳ thị từ phía cộng đồng.

Không thể phủ nhận eSports hiện nay đang ngày càng phát triển lớn mạnh, và thành kiến của người dân với nó đã phần nào thay đổi. Thế nhưng đây vẫn là một trận chiến không hề khoan nhượng, ngay cả khi Hayward cho rằng đó là một niềm đam mê khác của anh thì rất nhiều người cũng tỏ ra không hài lòng về điều đó. Có lẽ, chúng ta cần thời gian nhiều hơn để mọi người có thể phán xét một cách tích cực về môn thể thao điện tử này chứ không thể trong một sớm một chiều được.

T.B