- Ngày 17/7, TAND thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Trước (SN 1972, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử tội "Hiếp dâm trẻ em". Vụ án đau lòng khi nạn nhân lại chính là con gái của bị cáo.

Lấy phải chồng tồi

Trước vành móng ngựa, gã đàn ông mất nhân tính cúi gằm mặt khai tội. Từng lời khai của hắn như nhát dao cứa vào tâm can người mẹ bất hạnh đã không thể bảo vệ con gái.

{keywords}
Gã đàn ông mất nhân tính.

Nhà chị T. và nhà của Trước vốn chỉ cách nhau chừng 30 m. Thấy Trước sớm mồ côi mẹ, tội nghiệp cho hoàn cảnh của hắn, mẹ chị T. đã thuyết phục con gái đồng ý nhận lời làm đám cưới với Trước. 

Bốn cô con gái lần lượt ra đời, Trước cũng càng tồi tệ khi tối ngày chỉ biết đến say xỉn. Người vợ bất hạnh đã từng phải trình báo chính quyền địa phương về việc người chồng bất nhân sàm sỡ con gái mình.

Nhưng rồi phần vì xấu hổ, phần vì nghĩ chuyện chưa quá nghiêm trọng, chị T. đã cắn răng chấp nhận cuộc sống cùng cực bên người chồng bất nhân. 

Chiều ngày 13/1/2013, Trước đi uống rượu rồi về nhà ngủ. Tỉnh dậy, hắn thấy cháu L. (SN 2000), là con thứ ba của hắn vừa đi chăn bò về. Ngay lúc đó hắn nảy sinh thú tính.

Thấy con gái  mặc áo khoác đi ra ngoài, Trước gọi giật lại. Cô bé không nói gì thì bị cha từ trong nhà chạy ra, tóm cả 2 tay lôi phòng ngủ.

Cô bé chưa đầy 13 tuổi giẫy dụa cố van xin: "Bố đừng làm thế, người ta nhìn lại cười", nhưng người cha bất nhân vẫn tiếp tục hành vi thú tính.

Cô bé vừa khóc vừa kêu to: "Bố không được thế, mẹ con về biết". Trước quát con, dọa đánh và bắt cô bé phải im miệng để hắn thực hiện hành vi thú tính.

Xong việc hắn dọa con gái: "Mày không được nói cho ai biết, nếu không tao đánh mày chết". Cháu L. hoảng sợ mặc quần áo rồi cuống quýt chạy sang nhà bà ngoại gần đó, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc.

Bà ngoại của L. vội gọi cho chị T. về thông báo sự việc. Người mẹ đau khổ đưa con gái đi khám ở trạm xã xá. Quá xấu hổ, tại đây chị chỉ dám nói con mình bị ngã.

Thấy phần kín của con gái có dấu vết bị xâm hại, đến 19 giờ 30 cùng ngày, chị T. đã trình báo công an. Tại cơ quan công an, Trước đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trả giá

Tại tòa, người bố bất nhân luôn miệng xin tòa giảm nhẹ tội cho hắn. Hắn không một lần dám ngoái lại nhìn người vợ đang héo hon ngồi ngay phía sau lưng mình.

Dáng người đen gầy, quần áo nhàu nát, vợ bị cáo trình bầy trước tòa: Đã nhiều lần Trước có hành vi thú tính với con gái của mình. Cô con gái lớn của chị cũng từng bị cha sàm sỡ khi chừng 14 tuổi.

Biết chuyện, phần vì xấu hổ, phần vì nghĩ chuyện chưa đến mức nghiêm trọng, chị T. cố lờ đi mọi việc.

"Đến lúc không thể chịu đựng thêm nữa tôi mới tố cáo hành vi thú tính của chồng với cơ quan công an", lời chị T.

Theo lời kể của chị T., làm nghề thợ xây, kiếm được đồng nào, Trước đổ hết vào chè chén. Những khi say xỉn, hắn lộ rõ thú tính, đã nhiều lần lạm dụng cô con gái lớn và cô con gái thứ ba.

"Có lần anh ta định mang cả sổ đỏ đi đặt, đứa con gái lớn mách tôi, tôi cố đi tìm bằng được anh ta để mang sổ đỏ về. Hôm đó vì tức đứa con gái lớn, anh ta đã đánh con đến chảy máu mũi", chị T. nhớ lại.

Hôm xảy ra chuyện, chị T. tìm đến bố chồng, mong ông có cách giải quyết. Thấy thái độ thờ ơ của ông nội bé L., để bảo vệ con, chị T. đành gạt nước mắt làm đơn tố cáo gã chồng bất nhân.

Trước bị đi tù, mọi gánh nặng gia đình để nuôi 4 con ăn học oằn trĩu vai chị T. Thế nhưng, đổi lại, các con gái của chị đã có được những tháng ngày bình yên.

"Trước kia, khi không có mẹ ở nhà, các con tôi thường tìm cách né đi, tránh về nhà. Có hôm tối muộn quá, chúng nó chỉ dám quanh quẩn ở nhà bà ngoại chờ mẹ về chứ không mấy khi dám ở nhà một mình với bố. Giờ thì các cháu đã tìm lại được bình yên", lời chị T.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt người cha thú tính mức án 16 năm tù giam.

  • T.Nhung