CD: Sinh nhật tuổi 25!

Ảnh: minh hoạ

25 năm sau khi ra đời, đĩa CD đang phải chứng kiến ngày tàn của chính mình.

Đó là ngày 17/8/1982, từng chồng những chiếc đĩa có kích thước bằng lòng bàn tay với sự lấp lánh của bảy sắc cầu vòng đã xuất hiện tại Hanover, Đức.

Vào thời điểm đó, nó được coi là kỳ công của công nghệ, nhưng trong suốt hai thập kỷ qua, nó đã trở nên quen thuộc với cái tên "đĩa CD". Và ngày hôm nay, 17/8, đĩa CD sẽ chính thức bước sang tuổi 25 cùng với những sức ép ngày càng tăng từ phía iPod và download nhạc số.

Bản giao hưởng Alpine của nhà soạn nhạc nổi tiếng Richard Strauss là nội dung đầu tiên xuất hiện đĩa CD.

Ngành công nghiệp ghi âm đã thực sự bùng nổ trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước khi mà các fan yêu nhạc đã thay thế chiếc băng cassette và đĩa LP (đĩa than) "lỗi thời" của mình bằng chiếc đĩa CD, đưa CD trở thành định dạng album phổ biến nhất.

Hiện tại, CD vẫn chiếm phần lớn doanh thu của ngành công nghiệp âm nhạc, tuy nhiên, doanh số bán của nó đã bị giảm đáng kể đặc biệt là đầu thập kỷ này, khi mà hiện tượng chia sẻ file online đang phát triển rầm rộ, và người tiêu dùng bỏ nhiều tiền hơn vào những thú vui giải trí khác, chẳng hạn như DVD hay game video.

Mặc dù vậy, thật khó hình dung một ngày nào đó lại thiếu vắng những chiếc đĩa CD sặc sỡ này.

Philips và Sony được coi là "cha đẻ" của đĩa CD. Thiết kế của CD lấy cảm hứng từ chính những chiếc đĩa than: Giống như các rãnh trên một chiếc đĩa than, CD cũng có các rãnh được tạo ra bằng tia laser - có chức năng giống như chiếc kim của chiếc đầu đĩa than. Những ánh sáng được phản chiếu ở các rãnh được mã hoá thành hàng triệu các con số 0 và 1 để tạo thành một file kỹ thuật số.

Do các rãnh này được phủ một lớp nhựa và ánh sáng laser không bao giờ bị "mòn" nên gần như đĩa CD có thể lưu trữ chất lượng âm thanh nguyên vẹn như ban đầu.

Dung lượng của đĩa CD là một vấn đề gây khá nhiều tranh cãi: một số người cho rằng càng lớn càng tốt, trong khi đó, một số vị lãnh đạo của Sony lại muốn nó chỉ đủ để có thể lưu trữ được bản giao hưởng Số 9 của Beethoven.

Pieter Kramer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu quang học của Philips, cho biết một cuộc hội thảo bàn tròn dài đằng đẵng đã được thực hiện chỉ để bàn về việc đĩa CD có dung lượng bao nhiêu là đủ.

Việc sản xuất hàng loạt tại Đức là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử của đĩa CD. Năm 1982, Philips và Sony công bố sản phẩm của họ đã sẵn sàng để ra mắt thị trường. Những chiếc đầu đĩa CD bắt đầu được bán ra vào mùa thu năm 1982, và phải đến mùa xuân năm sau, những chiếc đĩa này mới vượt đại dương đến với nước Mỹ.

Sony bán chiếc đầu đĩa CD đầu tiên tại Nhật vào ngày 01/10, bằng ca khúc "52nd Street" của Billy Joel và là album đầu tiên hãng đĩa CBS.

Không lâu sau khi ra đời, CD đã tạo ra một cơn sốt trên thị trường. Sony bán được nhiều đầu đĩa hơn, đặc biệt là khi series "Discman" của hãng được giới thiệu vào năm 1984. Philips cũng được lợi từ doanh số bán CD nhờ vào hãng thu âm Polygram của hãng (Hiện nay, Polygram là một phần của hãng Universal Music của Vivendi).

"CD là một sản phẩm dễ dàng xâm nhập thị trường không phải chỉ vì chất lượng âm nhạc của nó mà vì những chiếc đĩa CD trông giống như một món đồ trang sức khi so sánh với những chiếc đĩa than trước đây" - Lucas Covers, Giám đốc marketing của Phillips phát biểu.

Năm 1986, những chiếc đầu đĩa CD chính thức vượt đầu đĩa than về số lượng bán và 2 năm sau, những chiếc đĩa CD chính thức đẩy đĩa than lùi vào dĩ vãng.

"Đó là một bước ngoặt lớn trên thị trường" - ông Covers phát biểu.

Nhưng vào thời điểm này, CD đang chứng kiến ngày tàn của chính mình.

Doanh số bán CD đã giảm rõ rệt. Năm ngoái, chỉ có 553 triệu đĩa được bán ra trên thị trường Mỹ, giảm 22% so với kỷ lục 712 triệu đĩa của nó vào năm 2001.

Napster và sau đó là Kazaa, BitTorrent đã cho phép các fan yêu nhạc dễ dàng chia sẻ ca khúc yêu thích thông qua Internet, mặc dù đó là một phương pháp hoàn toàn bất hợp pháp. Gần đây hơn, Apple và một số công ty bắt đầu bán nhạc hợp pháp, đưa MP3 và một số định dạng audio kỹ thuật số trở thành sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều người yêu nhạc.

CD sẽ không biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, nhưng rõ ràng số năm tồn tại của nó hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Kramer tỏ ra hài lòng khi chứng kiến CD đã đi được một đoạn đường dài đến như thế.

"Bạn sẽ không bao giờ biết một chuẩn sẽ tồn tại được trong bao lâu. Nhưng rõ ràng CD là một chuẩn khá hoàn hảo và nó sẽ vẫn mãi là như vậy cho dù một ngày nào đó, nó sẽ không được sử dụng nữa" - Kramer phát biểu.

Theo 24h.com.vn