Chắc hẳn ai cũng biết, Uber đang bị điều tra về vấn đề quấy rối tình dục. Thế nhưng, có thể bạn chưa biết, CEO Uber, Travis Kalanick từng gửi một email cho các đồng nghiệp trước một bữa tiệc tại Miami năm 2013. Đây là bữa tiệc chúc mừng dịch vụ của Uber có mặt ở thành phố thứ 50.

Trong bức thư với tựa đề “Miami letter”, Kalanick từng đưa ra những yêu cầu đối với nhân viên, trong đó cấm các nhân viên không được để cảnh sát bắt, không sử dụng thuộc phiện, không nôn mửa trong bữa tiệc. Ngoài ra, trong danh sách những điều nên làm, vị CEO này còn dùng một cụm từ rất thẳng thắn: “have a great fucking time” (tạm dịch: "có một khoảng thời gian quan hệ vui vẻ").

Lá thư bất thường được trang Recode đã đăng tải này xuất phát từ chính CEO của công ty và được gửi tới tất cả nhân viên. Trong thư, Kalanick còn nêu rõ các nguyên tắc cụ thể khi hai nhân viên trong công ty quan hệ tình dục với nhau trong điều thứ tư:

“4) Không quan hệ với một nhân viên khác TRỪ KHI a) bạn đã xin phép người đó và nhận được câu trả lời rõ ràng với câu “ĐỒNG Ý! Tôi muốn quan hệ với anh/em” được nhấn mạnh VÀ b) hai người (hoặc hơn) không làm chung trong một bộ phận. Vâng, điều đó có nghĩa là Travis sẽ là một gã độc thân trong chuyến đi này. #CEOLife #FML”.

Theo phóng viên trang Mashable thì dù sao theo nguyên tắc này về cơ bản vẫn coi trọng sự đồng thuận từ cả hai phía vẫn. Tuy nhiên cách thức vị CEO nói về vấn đề này lại chứng tỏ rằng Uber có một thứ văn hóa thù địch, chỉ dành cho đàn ông, và phụ nữ là những người bị lạm dụng tình dục nhiều nhất.

Đó là còn chưa kể đến những lời chê trách về lối sống của ông Kalanick. Cụ thể, một giám đốc cấp cao của Uber vừa từ chức hồi năm nay sau khi phàn nàn về “hành vi tình dục không phù hợp” tại chính bữa tiệc này.

Phần tựa đề của bức thư có biểu tượng số “9” bằng tiếng Trung Quốc, thể hiện mục tiêu trở thành công ty có lợi nhuận thường niên một tỷ USD (một tỷ bao gồm 9 con số 0).

Bức thư này là một thông tin xấu nữa đối với Uber trong tuần này. Công ty vừa sa thải 20 nhân viên liên quan đến bê bối quấy rối tình dục. Hôm thứ Tư (7/6), Uber cũng sa thải một lãnh đạo cấp cao vì đánh cắp hồ sơ ý tế của một khách hàng ở Ấn Độ từng bị lái xe Uber hiếp. Ông Kalanick trước đó đã tỏ ra nghi ngờ báo cáo của người phụ nữ này và tuyên bố rằng vị khách hàng đã bịa ra chuyện đó và điều này nằm trong kế hoạch của Ola, công ty đối thủ Uber tại Ấn Độ.

Hiện Uber chưa trả lời yêu cầu bình luận và xác nhận về lá thư Miami.