Trong 02 ngày vừa qua, cộng đồng Đột Kích thế giới đều hướng về giải đấu Crossfire Stars mùa 2 tại Thành Đô, để chứng kiến những trận tranh tài đỉnh cao của Đột Kích quy tụ 11 quốc gia trên thế giới và sự cuồng nhiệt khó có thể mong chờ hơn từ người hâm mộ của cường quốc Đột Kích.

Freedom, đại diện của Việt Nam đã có khởi đầu cực kỳ suôn sẻ khi đứng đầu bảng D sau hai chiến thắng trước HeHit của Hàn Quốc và paiN Gaming của Brazil. Tuy nhiên, các chàng trai của chúng ta đã không thể tiến sâu hơn khi phải đụng độ với EP.iG, đối thủ sừng sỏ mà Việt Nam chưa từng vượt qua lần nào. Cũng cần phải nói thêm một chút, EP.iG là đương kim vô địch của CrossFire Stars Season 1. Mặc dù có gây một chút khó khăn với EP.iG nhưng Freedom cũng đành phải nhường bước cho EP.iG bước vào vòng trong.

Giải đấu kết thúc bằng việc đăng quang của AG.Pepsi sau những round đấu nghẹt thở suốt từ bán kết cho tới round cuối cùng của trận chung kết. Evem, Lsn và những người bạn của mình đã cân bằng lại cục diện tứ đại gia tại Trung Quốc, đồng thời ghi tên mình vào lịch sử giải đấu.

Không quá thất vọng và bất ngờ, thất bại này sẽ là động lực để đưa chúng ta đến một cái đích gần hơn. Lần này Việt Nam là đội duy nhất thắng được 1 hiệp tại tứ kết, lần sau sẽ là  1 map, rồi sẽ là chiến thắng trong một trận đấu thực sự sòng phẳng. Đại diện Đội tuyển Đột Kích Việt Nam – Bạn Nghiêm Phú Thuận chia sẻ: “Tại giải lần này mục tiêu của đoàn Việt Nam là lọt vào vòng tứ kết, tuy phải dừng lại trước đội chủ nhà nhưng chúng tôi cũng đã thể hiện được sức mạnh của mình và thu được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Điều này có ý nghĩa nhiều hơn cả chiến thắng.”

Đoàn Việt Nam đã kết thúc chuyến du đấu với thành tích khiêm tốn ở vị trí đồng hạng 5 và nhận được 8.000 đô la Mỹ (khoảng 180 triệu đồng) tiền thưởng nhưng sau chuyến đi này đội tuyển đã có thêm những kinh nghiệm thi đấu quý báu để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo trong năm 2014.

Một số hình ảnh của Freedom tại Crossfire Stars 2014: