Một ông bố ở bang Floria đã bắn chết con chó nuôi của gia đình có tên là Sassy và sau đó mở cổ họng nó để lấy lại ngón tay của cậu con trai đã bị con chó cắn và nuốt mất.

Con chó chạy quanh sân và sau đó đã nuốt chửng ngón tay của cậu bé.

 “Tôi có một khẩu súng và tôi đã bắn nó. Lúc đó, bạn không biết sẽ phải làm gì để lấy lại được ngón tay cho con trai mình”, ông Brignoni nói.

Các nhà chức trách hạt Manatee đã tìm tới nhà ông Brignoni khi ông đang dùng dao mổ cổ họng con chó. Phó quận trưởng đã giúp ông tìm ngón tay của cậu bé và cất giữ hết sức cẩn thận. Sau đó nó được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện ở St Petersburg để tiến hành phẫu thuật.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết không thể tiến hành phẫu thuân ghép nối ngón tay của cậu bé vì quá nhiều dây thần kinh đã bị tê liệt khi con chó Sassy đã nhai nó.

Gia đình cậu bé hy vọng rằng Fernando sẽ mau chóng khỏe lại. Hiện gia đình đang sở hữu hai chú chó khác và họ dự định sẽ không nuôi thêm con nào khác. Sassy đã sống cùng gia đình họ được 7 năm.

Hải Anh ( Theo guardian )