FBI đã từng kiểm tra nhân thân của phù thủy Steve Jobs ngay từ năm 1991, khi Jobs được cân nhắc để bổ nhiệm vào Hội đồng Xuất khẩu của Tổng thống George H.W.Bush.
Theo như báo cáo vừa được Cục này công bố, quá khứ từng sử dụng ma túy của Jobs đã khiến một số lãnh đạo cấp cao e ngại. Bên cạnh việc Jobs bỏ mặc người con gái lớn ngoài giá thú cũng bị cho là một “vết đen” trong lý lịch của ông.

Theo website của Hội đồng Xuất khẩu thì nhiệm vụ chính của họ là cố vấn cấp độ quốc gia về thương mại quốc tế. Do đó, việc Jobs bị “nâng lên đặt xuống” cẩn thận là chuyện không hề khó hiểu.
Một điểm có thể khẳng định ngay là không có bất cứ tiết lộ gây sốc nào bên trong bản báo cáo của FBI. Chuyện Jobs không thừa nhận người con gái lớn Lisa đã được đề cập nhiều trên báo chí, nhưng sau này, hai cha con đã trở nên thân thiết với nhau. Jobs cũng thừa nhận trong cuốn tiểu sử của Walter Isaacson rằng quá khứ dùng chất gây nghiện là một giai đoạn nổi loạn, thiếu định hướng của ông.
Thông tin thú vị nhất là việc cựu cha đẻ của Apple đã buộc các chuyên gia phỏng vấn của FBI phải đợi dài cổ. Ông thậm chí còn bảo với họ rằng không thể sắp xếp cuộc gặp kéo dài một giờ trong suốt 3 tuần kế tiếp. Nên nhớ rằng, vụ điều tra lý lịch này được tiến hành khi Jobs đang điều hành NeXT và chưa quay trở lại lãnh đạo Apple vào năm 1996.
Có vẻ như Jobs không mấy hào hứng với việc đổi lịch làm việc cho các nhân viên FBI cũng như cho Hội đồng của Tổng thống.
Trọng Cầm (Theo CNET)